Chào các bác,
Em và CB mới chỉ mở một topic bàn về một khía cạnh nhỏ trong GD trên OS này thôi nhưng cũng đã chịu không biết bao nhiêu là gạch đá ném qua ném lại rồi. Ấy thế đủ biết ngành GD nó nóng như thế nào. Đụng đến GD VN như động đến tổ ong vò vẽ. Nên em chẳng trách bác PTT bỏ của chạy lấy người và bác BT hiện tại ngậm như hến để toàn thây,...
Riêng em, em không phải là người tam huyết lắm với nền giáo dục. Nhưng phận đời xua đuổi em lại là người làm trong chính cái ngành này nên dù có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng mưa. Năm rồi có một bác VK yêu nước bên Đức nhờ em lập một đề án mở trường ở VN. Vừa mới đây thôi, một bác khác lại muốn em cộng tác mở trường mầm non nuôi dạy trẻ. Rồi một số bác lại muốn em tham gia vào các dự án vườm ươm nhân tài, dạy kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, vv và vv... Vì vậy nên em không thể tách mình ra khỏi cái nền giáo dục nước nhà.
Em và CB mới chỉ mở một topic bàn về một khía cạnh nhỏ trong GD trên OS này thôi nhưng cũng đã chịu không biết bao nhiêu là gạch đá ném qua ném lại rồi. Ấy thế đủ biết ngành GD nó nóng như thế nào. Đụng đến GD VN như động đến tổ ong vò vẽ. Nên em chẳng trách bác PTT bỏ của chạy lấy người và bác BT hiện tại ngậm như hến để toàn thây,...
Riêng em, em không phải là người tam huyết lắm với nền giáo dục. Nhưng phận đời xua đuổi em lại là người làm trong chính cái ngành này nên dù có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng mưa. Năm rồi có một bác VK yêu nước bên Đức nhờ em lập một đề án mở trường ở VN. Vừa mới đây thôi, một bác khác lại muốn em cộng tác mở trường mầm non nuôi dạy trẻ. Rồi một số bác lại muốn em tham gia vào các dự án vườm ươm nhân tài, dạy kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, vv và vv... Vì vậy nên em không thể tách mình ra khỏi cái nền giáo dục nước nhà.