Re:Em lại lang thang (phần 2)
BB.Aquarius nói:dongtahdsu nói:Em cũng bé cái nhầm vì lý do y như otohanoi ...thôi thì đành nhờ các bác bỏ quá cho ạ ! Về cái chuyện bác muốn tìm xem bác RI là ai thì em có Alo cho ngài Holmes và bác sĩ Watson , Họ khuyên là khả năng cao nhất bác ấy chính là (hoặc liên quan đến) 1 người trong tấm hình đó . Nếu vẫn không phải , họ khuyên bác nên khoanh vùng đối tượng ở những người làm việc trong ...Cục lưu trữ QG và hay lảng vảng ở chợ đồ cổ .... Chúc bác càng ngày càng vui như Tết ấy nhé ! Tà mỗ sẽ cố sống Thọ để tham dự cuộc chơi vì lý do ..." Không còn gì để mất " cùng với bác !
Thks !
Em không muốn tìm nữa đâu bác ạ. Cứ để cho quá khứ ngủ yên và vui với hiện tại thôi. Vui thì mới Thọ đc bác hỉ
BB.Aquarius nói:@bb : Hình như em lờ mờ nhận thấy cái điều mà em đã nói là em chả hiểu vì sao ...! Hẹn bác 60 năm sau sẽ cùng thám hiểm Nam Cực hoặc Amazon nhé
@bach : Bác nói thừa quá , chắc phải phạt 1 chầu bia hơi đê ! , Ai chứ bác BB thì rõ là .." Chuẩn không cần chỉnh " rồi ...- Hẹn sớm gặp lại nhau nhé bach !