Mấy cái vụ này khi mới làm thì có vẻ ngon nhưng đến khoảng chung, chi, GS, tư vấn, nhậu nhẹt, giải chi, nghiệm thu KL... và hầm bà lằng các thứ hành chánh, giấy tờ, kho bạc thì nản hết muốn làm. Chưa kể còn cái rủi ro lớn nhất là sau này bị thanh tra nó nhảy vào thì ốm đòn, bọn này toàn những thằng ăn dày. Nói chung ctr NN thì chỉ có bọn COCC nó xơi thì mình thấy nó ngon nhưng mình rớ vào thì toàn xương vì xương nó mới thảy ra ngoài còn ngon chúng nó ăn hết rồi.ngoinhaxanh nói:Hôm nay có thằng bạn, rủ về làm mấy cái dự án của huyện thống nhất, lựa cái nào khoảng dưới chục tỷ coi bộ dể ăn hơn bác habravia nói:Có bác nào vẫn ngó ngàng tới thị trường xây dựng trụ sở vốn ngân sách địa phương hay nguồn vốn TW tập trung không nhỉ, Em thấy việc vẫn đều, tien van chảy tốt lắm
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Một khi vào guồng rồi thì cứ automatic.Blackstorm1317 nói:Mấy cái vụ này khi mới làm thì có vẻ ngon nhưng đến khoảng chung, chi, GS, tư vấn, nhậu nhẹt, giải chi, nghiệm thu KL... và hầm bà lằng các thứ hành chánh, giấy tờ, kho bạc thì nản hết muốn làm. Chưa kể còn cái rủi ro lớn nhất là sau này bị thanh tra nó nhảy vào thì ốm đòn, bọn này toàn những thằng ăn dày. Nói chung ctr NN thì chỉ có bọn COCC nó xơi thì mình thấy nó ngon nhưng mình rớ vào thì toàn xương vì xương nó mới thảy ra ngoài còn ngon chúng nó ăn hết rồi.ngoinhaxanh nói:Hôm nay có thằng bạn, rủ về làm mấy cái dự án của huyện thống nhất, lựa cái nào khoảng dưới chục tỷ coi bộ dể ăn hơn bác habravia nói:Có bác nào vẫn ngó ngàng tới thị trường xây dựng trụ sở vốn ngân sách địa phương hay nguồn vốn TW tập trung không nhỉ, Em thấy việc vẫn đều, tien van chảy tốt lắm
Việc cứ tới đều đều, chả phải đi tìm. Mấy chú làm quen cái này rồi bảo ra làm nhà dân thì sợ khóc thét.
Về khoản ăn nhậu thì chưa chắc làm cái nào ăn nhậu hơn cái nào à nha. Trên tính xong thì dưới nó tự đi thôi, không đến nỗi cực cho thằng chủ.
Việc hậu kiểm nói chung nó cũng đâu vào đó, dắt dây tùm lum hết khó có thể đứt nếu như be bét quá.
Hihi,làm cái này quan trọng là phải biết lo xa 1 tí thôi.
E mà nghe đến cái này thì coi như mất đôi dépbravia nói:Một khi vào guồng rồi thì cứ automatic.Blackstorm1317 nói:Mấy cái vụ này khi mới làm thì có vẻ ngon nhưng đến khoảng chung, chi, GS, tư vấn, nhậu nhẹt, giải chi, nghiệm thu KL... và hầm bà lằng các thứ hành chánh, giấy tờ, kho bạc thì nản hết muốn làm. Chưa kể còn cái rủi ro lớn nhất là sau này bị thanh tra nó nhảy vào thì ốm đòn, bọn này toàn những thằng ăn dày. Nói chung ctr NN thì chỉ có bọn COCC nó xơi thì mình thấy nó ngon nhưng mình rớ vào thì toàn xương vì xương nó mới thảy ra ngoài còn ngon chúng nó ăn hết rồi.ngoinhaxanh nói:Hôm nay có thằng bạn, rủ về làm mấy cái dự án của huyện thống nhất, lựa cái nào khoảng dưới chục tỷ coi bộ dể ăn hơn bác habravia nói:Có bác nào vẫn ngó ngàng tới thị trường xây dựng trụ sở vốn ngân sách địa phương hay nguồn vốn TW tập trung không nhỉ, Em thấy việc vẫn đều, tien van chảy tốt lắm
Việc cứ tới đều đều, chả phải đi tìm. Mấy chú làm quen cái này rồi bảo ra làm nhà dân thì sợ khóc thét.
Về khoản ăn nhậu thì chưa chắc làm cái nào ăn nhậu hơn cái nào à nha. Trên tính xong thì dưới nó tự đi thôi, không đến nỗi cực cho thằng chủ.
Việc hậu kiểm nói chung nó cũng đâu vào đó, dắt dây tùm lum hết khó có thể đứt nếu như be bét quá.
Hihi,làm cái này quan trọng là phải biết lo xa 1 tí thôi.
Em chịu, có ông bạn bảo tham gia đấu thầu cải tạo hệ thống chiếu sáng cho công sở, bảo tàng ... vv (đấu cho có thôi chứ chắc chắn thắng). Em lắc đầu quầy quậy xin thua. Riêng cái khoảng chung chi 30-40% là chạy đầu vào đầu ra cũng đứt hơi rồi. Tiền thì nhanh lắm cũng phải 6 tháng sau mới có.
Last edited by a moderator:
Haizza, đau đầu thiệt, vì người ta rủ vào vì đang có vấn đề tài chính...Blackstorm1317 nói:Bất lợi của người này là cơ hội cho người khác mà.bravia nói:Cách làm tốt nhất lúc này là chả làm gì cả.tuando nói:@Đâm Guốc: em thì biết gì về xd mà nói. Chỉ biết là mấy hôm nay có 1 người bạn làm xd (chủ yếu nhà phố và villa), có thâm niên cả chục năm, nay rủ em góp vốn vào cty để tiếp tục cầm cự tới 2014.
Đang nhức đầu chưa biết tính sao
Từ giữa năm ngoái tới giờ em chả nhúng tay vào bất cứ việc gì đặc biệt là XD.
@ Tuando: Để hùn với cty xd hiện tại thì rủi ro hơi cao. Vấn đề là tài chính của cty đó ntn.
Gặp cty đang có vấn đề về tài chính nếu mình hùn hạp vào thì cũng giống như mua lại nợ của họ cái này có rủi ro, nhưng nếu định hướng chiến lược của BGĐ tốt, sổ sách tài chính minh bạch, nợ nần công khai. Chủ DN là người biết nghĩ, dám làm và có thể sống chết vì lời hứa của mình thì cũng được. Tiềm ẩn rủi ro trong TH này tương đối lớn vì TT chung (ko chỉ riêng TTXD) hiện nay đang cực kỳ khó khăn. Đầu tư chổ nào cũng cùng quy luật "rủi ra cao -> lợi nhuận cao", nhưng rủi ro cao quá thì lợi nhuận có nguy cơ là con số âm hehe.dawmgoodman nói:Haizza, đau đầu thiệt, vì người ta rủ vào vì đang có vấn đề tài chính...
Em thì lại bị nhiều người rủ rê biến cty thành cổ phần để họ góp vốn vào mà em ứ chịu. Thích tnhh mình ên hơn lời ăn lỗ chịu, tự quyết 1 mình. Sướng!.
tranvietanhtuan nói:Em thì lại bị nhiều người rủ rê biến cty thành cổ phần để họ góp vốn vào mà em ứ chịu. Thích tnhh mình ên hơn lời ăn lỗ chịu, tự quyết 1 mình. Sướng!.
Trước đây có một số người vốn lớn đặt vấn đề với e như vậy e cũng ko đồng ý, sau đó hỏi lý do thì họ nói: "thấy mày làm tốt mà vẫn nghèo tao tính giúp mày khỏi tốn công đ làm từ thiện"
Góp vốn vào công ty XD kể cũng hơi căng nhể.
Có tiền mặt nhiều thì có nhiều việc khác hay hơn nhiều.
Có tiền mặt nhiều thì có nhiều việc khác hay hơn nhiều.
- Status
- Không mở trả lời sau này.