Chủ đề tương tự
Em bị va quẹt 2 lần và cũng không dám gọi xxx. Nhưng sau này làm việc với BH thì có rắc rối phát sinh. Bảo hiểm nói là phải cần có biên bản của XXX cho những sửa chữa > 2tr. Em ra Phường xin cũng chẳng được vì phường không tận mắt chứng kiến!!! Vậy theo mấy bác phải làm sao nếu chi phí sửa chửa > 2tr? Em mua BHiểm của Pjico bác ạ. Bây giờ mỗi lần đi xe là em cẩn thận lắm vì trong lòng lo sợ rủi gây ra phiền toái thì chỉ có 2tr tiền BH thôi. Còn chờ đến CA thì ko dám. Không biết BH khác thì có vậy ko hả các bác?
Đúng rùi đó Bác zace04. Nhung bên đại lý bảo hiểm của Bác nó sẽ lo cho Bác chứ cũng ko cần XXX đâu. Mình bị quẹt trầy hoài có can XXX dau. Nhưng tai vì lần này mình bi húc trúng thàng kia nên phải gọi cho bên Bao Hiem Dan sự bắt Buoc..Nó khác BH vậtt Chất. thi ben BH Dân Su nó nói minh phai goi XXXGT huhuhu...Dang lo đễ CN này lay xe ra..Còn may mắn là Cu Cau kia khong nặng lắm..chĩ bi gãy tay. bó bột roi..Nhung nói thật mình thấy xui cho nó con hon cho mình
Quy tắc của bác rầy rà về sau lắm bác ơi. Thương lượng khi ấy chứ sau đó nó mè nheo mệt lắm. Cứ theo Luật mà làm thôi.naphi nói:Qui tắc quan trọng nhất là thương lượng giữa hai bên cho dù có hơi bị thiệt thòi 1 chút, tránh gọi đến XXX. Khi có XXX tham gia rồi thì thế nào cũng tốn tiền đậm!!! Hic hic hic...
Chia sẽ thêm cùng các bác xe em bị giam vào đầu tuần này!
Nếu CA giữ xe lại là do 2 bên không thống nhất được với nhau. Chia sẽ kinh nghiệm đau thương của em, số là tuần qua em có việc ra HN 4 ngày, ở nhà tài xế chở vợ con đi học về, khi xe vừa đậu vào phải và vợ em mở cửa phụ ...lúc đó 1 chú nhóc đi xe Max húc vào cửa phụ.... tài xế em bèn giữ thằng nhóc và bắt đền, chú nhóc đó lúc đó mới 16 tuổi không bằng lái và không nón bảo hiểm. Sau đó má cu nhóc đến xử lý.. và chú tài xế buộc phải có CA đến kiểm tra xem lỗi ai đúng ai sai, và chỉ trong vòng 15 phút xe CA đến mang 2 xe về Quận xử lý. Vì lúc đó hàng xóm đến la om xòm. .bà bán cafe đối diện chả biến mô tê .. cứ đứng la là Xe Lớn là có lỗi (đúng là thói bầy đàn của dân VN).
Khi giao xe đến Quận thì chú CA bảo..mẹ thằng nhóc là CA xử lý tai nạn giao thông ở quận... thôi chết mịa rùi vì lỡ chọc ổ kiến lửa .
Hôm sau em đi HN về và lên Quận lấy xe sớm, vì nếu đúng hẹn phải chờ vài hôm. Cũng may "quen biết" nên em chỉ lên xin lỗi và mong anh chị thông cảm do ở nhà nhân viên không biết cách xử lý.. và êm xui.
Nói thiệt nếu không quen biết nhờ vả thì bác tài xế em sẽ bị giam bằng vài tháng và phải học lại luật, ngoài ra vì đụng vào "ổ kiến lủa" nên việc lấy xe ra chắc xem hơi bị khó .. vì cửa nào lỗi cũng là của mình ...
Sáng nay nghe mấy hàng xóm báo.. "con mịa nhiều chuyện cafe .. do nhiều chuyện chiều hôm đó, không coi quán bị giang hồ nó đua nóng chiếc xe máy .. " Nghe xong sướng ve cái thói bầy đàn.
Nói chung đi xe hơi nếu va chạm xe máy thì nên tự giải quyết, vì thằng xe máy nếu có lỗi mà nó lại lầy thì phải mang cả 2 xe giam luôn để xử lý, mất thời gian. Xe mình trị giá vài trăm chai.. xe máy có vài chai. Ra đường tránh voi, tránh mèo chó chả xấu mặt nào
Nếu CA giữ xe lại là do 2 bên không thống nhất được với nhau. Chia sẽ kinh nghiệm đau thương của em, số là tuần qua em có việc ra HN 4 ngày, ở nhà tài xế chở vợ con đi học về, khi xe vừa đậu vào phải và vợ em mở cửa phụ ...lúc đó 1 chú nhóc đi xe Max húc vào cửa phụ.... tài xế em bèn giữ thằng nhóc và bắt đền, chú nhóc đó lúc đó mới 16 tuổi không bằng lái và không nón bảo hiểm. Sau đó má cu nhóc đến xử lý.. và chú tài xế buộc phải có CA đến kiểm tra xem lỗi ai đúng ai sai, và chỉ trong vòng 15 phút xe CA đến mang 2 xe về Quận xử lý. Vì lúc đó hàng xóm đến la om xòm. .bà bán cafe đối diện chả biến mô tê .. cứ đứng la là Xe Lớn là có lỗi (đúng là thói bầy đàn của dân VN).
Khi giao xe đến Quận thì chú CA bảo..mẹ thằng nhóc là CA xử lý tai nạn giao thông ở quận... thôi chết mịa rùi vì lỡ chọc ổ kiến lửa .
Hôm sau em đi HN về và lên Quận lấy xe sớm, vì nếu đúng hẹn phải chờ vài hôm. Cũng may "quen biết" nên em chỉ lên xin lỗi và mong anh chị thông cảm do ở nhà nhân viên không biết cách xử lý.. và êm xui.
Nói thiệt nếu không quen biết nhờ vả thì bác tài xế em sẽ bị giam bằng vài tháng và phải học lại luật, ngoài ra vì đụng vào "ổ kiến lủa" nên việc lấy xe ra chắc xem hơi bị khó .. vì cửa nào lỗi cũng là của mình ...
Sáng nay nghe mấy hàng xóm báo.. "con mịa nhiều chuyện cafe .. do nhiều chuyện chiều hôm đó, không coi quán bị giang hồ nó đua nóng chiếc xe máy .. " Nghe xong sướng ve cái thói bầy đàn.
Nói chung đi xe hơi nếu va chạm xe máy thì nên tự giải quyết, vì thằng xe máy nếu có lỗi mà nó lại lầy thì phải mang cả 2 xe giam luôn để xử lý, mất thời gian. Xe mình trị giá vài trăm chai.. xe máy có vài chai. Ra đường tránh voi, tránh mèo chó chả xấu mặt nào
Last edited by a moderator:
Em bị va quẹt 2 lần và cũng không dám gọi xxx. Nhưng sau này làm việc với BH thì có rắc rối phát sinh. Bảo hiểm nói là phải cần có biên bản của XXX cho những sửa chữa > 2tr. Em ra Phường xin cũng chẳng được vì phường không tận mắt chứng kiến!!! Vậy theo mấy bác phải làm sao nếu chi phí sửa chửa > 2tr? Em mua BHiểm của Pjico bác ạ. Bây giờ mỗi lần đi xe là em cẩn thận lắm vì trong lòng lo sợ rủi gây ra phiền toái thì chỉ có 2tr tiền BH thôi. Còn chờ đến CA thì ko dám. Không biết BH khác thì có vậy ko hả các bác?
Hôm trước bác tài của Em đâm vào đuôi xe một bác bên Otofun, bác ấy thấy Mông xe em có lôgô OS do Bác Quangoto gắn cho nên dễ thông cảm chỉ gọi bảo hiểm và thỏa thuận không gọi *** nữa, nhưng bên PJICO kiểu gì cũng đòi *** Phường xác nhận tất nhiên hiện trường mất vết có gì để họ xác nhận, vậy là bác tài em chạy đi chạy lại + nhờ giúp đỡ mất 10 ngày mới xong, quà cáp rùi hôm lấy tiền nó chặn thêm 10% nữa coi là tiền để xử lý... Bọn PJICO đúng là chuối cả nải.
Hôm trước bác tài của Em đâm vào đuôi xe một bác bên Otofun, bác ấy thấy Mông xe em có lôgô OS do Bác Quangoto gắn cho nên dễ thông cảm chỉ gọi bảo hiểm và thỏa thuận không gọi *** nữa, nhưng bên PJICO kiểu gì cũng đòi *** Phường xác nhận tất nhiên hiện trường mất vết có gì để họ xác nhận, vậy là bác tài em chạy đi chạy lại + nhờ giúp đỡ mất 10 ngày mới xong, quà cáp rùi hôm lấy tiền nó chặn thêm 10% nữa coi là tiền để xử lý... Bọn PJICO đúng là chuối cả nải.
hanpcc nói:Em bị va quẹt 2 lần và cũng không dám gọi xxx. Nhưng sau này làm việc với BH thì có rắc rối phát sinh. Bảo hiểm nói là phải cần có biên bản của XXX cho những sửa chữa > 2tr. Em ra Phường xin cũng chẳng được vì phường không tận mắt chứng kiến!!! Vậy theo mấy bác phải làm sao nếu chi phí sửa chửa > 2tr? Em mua BHiểm của Pjico bác ạ. Bây giờ mỗi lần đi xe là em cẩn thận lắm vì trong lòng lo sợ rủi gây ra phiền toái thì chỉ có 2tr tiền BH thôi. Còn chờ đến CA thì ko dám. Không biết BH khác thì có vậy ko hả các bác?
Hôm trước bác tài của Em đâm vào đuôi xe một bác bên Otofun, bác ấy thấy Mông xe em có lôgô OS do Bác Quangoto gắn cho nên dễ thông cảm chỉ gọi bảo hiểm và thỏa thuận không gọi *** nữa, nhưng bên PJICO kiểu gì cũng đòi *** Phường xác nhận tất nhiên hiện trường mất vết có gì để họ xác nhận, vậy là bác tài em chạy đi chạy lại + nhờ giúp đỡ mất 10 ngày mới xong, quà cáp rùi hôm lấy tiền nó chặn thêm 10% nữa coi là tiền để xử lý... Bọn PJICO đúng là chuối cả nải.
Chính vì thế dịch vụ bảo hiểm hiện nay chỉ có Liberty là hỗ trợ tốt nhất!