Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Sỡ dĩ tôi nói đến toàn cảnh của những người đến Mỹ sinh sống vì rằng sau khi học English 101 (môn bắt buộc cho bằng 2 năm college kỹ thuật) thì tôi học thêm English 102 cho dù không cần thiết để nâng cao Anh Văn (vốn là môn tôi học kém cỏi nhất và drop rồi học lại nhiều nhất). Tôi có làm research về những người vượt biên.

Tuy cái nhìn của tôi không toàn cảnh, không chi tiết, chủ quan, cảm nghĩ riêng tư cá nhân,... (và có cả phiến diện) Nhưng hy vọng các bạn tổng hợp từ các cái nhìn khác để hình thành cuộc sống, ước mơ, học hành,... của những người đến Mỹ từ trước đến phút giây hiện tại.

Tôi cũng học hỏi từ các bạn: quan điểm khác, cái nhìn khác, kinh nghiệm khác, trải nghiệm khác, khía cạnh khác, thực tế khác,... Tôi cố gắng chỉ đứng ở vị trí trung dung, ráng không thiên lệch bất cứ phía nào (vì tôi cũng chỉ là dân công nông và ở VN chỉ là thợ hồ sau khi học xong cấp II).

-----------------

Con Lai Mỹ

Các bạn đã biết "con lai Mỹ" là hiện tượng xã hội do Mỹ gây nên.

Con lai Mỹ trước năm 1975 bị xã hội ruồng bỏ như thế nào thì sau 1975 lại càng thêm đắng cay vì nó là sản phẩm còn sót lại của đế quốc Mỹ.

Con lai Mỹ bị dạt về quê, có thể ở với mẹ, với ngoại, ở đợ, làm con nuôi,... Đa số họ không có được đi học. Nếu đi học thì bị kỳ thị từ bạn bè cho đến thầy cô.

Trường cấp 2 của tôi cũng có 2 đứa con lai cùng thời với tôi và chỉ là con nuôi. Hai đứa này may mắn là được gia đình tốt cho ăn học nhưng không chịu nỗi sự kỳ thị và ruồng bỏ xủa XH mà học không hết cấp 2.

Phần lớn con lai Mỹ như là những đứa ở đợ vị lạm dụng đủ thứ hoặc trong những gia đình nghèo ở miền quê xa (tại vị họ thương họ nhận con nuôi cho dù họ rất nghèo).

Khoảng năm 1981-1982 thì Mỹ bắt đầu có chương trình con lai Mỹ.

Con lai Mỹ đi Mỹ cũng tạm chi làm 3 đợt:

- Đợt 1: gia đình khá khá có tiền làm hồ sơ. Đa số trường hợp là thật vì họ nuôi thật.

- Đợt 2: nhiều gia đình có con lai Mỹ nuôi nghèo quá không làm giấy tờ được bị gạ "bán" cho bọn giàu không dám vượt biên. Đợt này con lai Mỹ có thể bị bán qua nhiều tay.

- Đợt 3: "nhóm lợi ích" nhận thấy rằng con cái họ đi Mỹ an tâm hơn là tìm cách chạy cho đi đi Đông Âu và Liên Xô lao động. Vì nằm trong "nhóm lợi ích" nên không có cửa đi vào Mỹ lúc bấy giờ; cho nên họ cài con cái họ vào gia đình có hoặc mua con lai Mỹ. Đợt này có nhiều con lai Mỹ được đi một mình còn "gia đình" bị rớt lại hết.

- Đợt 4: hết con lai Mỹ thì giả con lai Mỹ, tức là những đứa có da mặt trắng mặt hao hao nước ngoài thì được cho rằng con lai. Lúc này "con lai" bị rớt gần hết vì hình chụp xương răng và xương toàn thể hình không cho thấy thuộc nhóm con lai thật sự và đợt này xảy ra ngăn và toàn chương trình con lai bị đóng lại.

Như vậy "con lai Mỹ" đợt 2 và đợt 3 đã làm thoã mãn "giấc mơ Mỹ" cho nhiều người.

Điều đó khiến cho mọi người nhận thấy rằng: có thể dùng tiền để được đi Mỹ chứ không cần phải vượt biên phó mặt cho sinh mạng với biển cả và cướp biển.

Cũng từ đó, cách của việc đến Mỹ thay đổi một cách sâu sắc (cũng do các trại tị nạn đóng cửa cùng thời gian này). Bởi vậy có câu: "vé đến Mỹ không thể mua bằng tiền, mà được mua bằng rất nhiều tiền".

Cùng thời gian này HO đang rộ lên. Một số rất ít trong "nhóm lợi ích" có đầu óc cấp tiến và thực dụng bắt đầu cài con cái họ vào các gia đình HO nghèo khó (không thể có tiền hay vay tiền làm giấy tờ).

Các sĩ quan cấp cao của Sài Gòn cũ trong các "trại học tập cải tạo" ngoài miền Bắc bắt đầu được cho về để hoà vào dòng HO đến Mỹ bằng đường máy bay chứ không phải bằng thuyền.

Tôi sẽ nói về HO theo cách nhìn riêng (dĩ nhiên không toàn diện và có phần "phiến diện" cũng như rất chủ quan).
 
Hạng C
9/8/11
825
1.154
93
Tân Uyên Bình Dương
033102beer_1_prv.gif
sinhviengià nói:
RR nói:
Làm gì làm em thấy ở VN là sướng nhất! Thật!

Nếu bác đọc 2 phần em viết thì thấy em đồng ý hoàn toàn với bác.
Em luôn nhấn mạnh: hãy biết mình đang có gì để deal với thằng Tây? Mình đủ sức chơi thì hãy chém, chứ đừng oán Mỹ bạc bẽo này nọ.
Không đâu dễ sống bằng nơi mình sinh ra đâu, văn hóa của mình, ngôn ngữ của mình, nói khó sống thì chả đi đâu mà sống được.
Ra đi nghĩa là chấp nhận thử thách, có người thành công, có người thất bại, tùy mục đích mình đặt ra là gì?

Riêng em thì nếu cho quay đầu lại, em vẫn muốn đi. Vì em thấy mình được nhiều thứ.
Giáo dục: em thấy mình học tg ngắn hơn tg ở Vn nhưng lại hiểu nhiều hơn.
Y tế: em vừa đi thăm chị bạn bị UT dạ dày, ai nói y tế tốt mà chờ lâu, chứ chị ấy vừa thấy khó chịu, đi khám mổ ngay trong 1 tuần. Theo em vậy là chuẩn.
Môi trường: ai qua đây đi chơi sẽ thấy, lang thang ngoài đường 1 ngày, cổ áo ko đen, ở SG đi bộ nửa giờ, cổ áo đen thui, lau cái mặt xong cứ tưởng mình làm trong mỏ than mới ra.

Còn hàng tá cái khác tốt hơn, nhưng như em đã nói, có được cũng có mất, tùy mình đặt ra mục tiêu thôi. nếu mục tiêu mỗi ngày được ăn lương 8 tiếng mà làm 4 tiếng, chiều đánh tennis, tối làm chai bia, khuya hôm rau ngủ thì ở Vn là nhất, ko đi đâu có được.


 
Hạng B1
31/12/03
54
9
0
USA
SubaruLover nói:
Sỡ dĩ tôi nói đến toàn cảnh của những người đến Mỹ sinh sống vì rằng sau khi học English 101 (môn bắt buộc cho bằng 2 năm college kỹ thuật) thì tôi học thêm English 102 cho dù không cần thiết để nâng cao Anh Văn (vốn là môn tôi học kém cỏi nhất và drop rồi học lại nhiều nhất). Tôi có làm research về những người vượt biên.

Tuy cái nhìn của tôi không toàn cảnh, không chi tiết, chủ quan, cảm nghĩ riêng tư cá nhân,... (và có cả phiến diện) Nhưng hy vọng các bạn tổng hợp từ các cái nhìn khác để hình thành cuộc sống, ước mơ, học hành,... của những người đến Mỹ từ trước đến phút giây hiện tại.

Tôi cũng học hỏi từ các bạn: quan điểm khác, cái nhìn khác, kinh nghiệm khác, trải nghiệm khác, khía cạnh khác, thực tế khác,... Tôi cố gắng chỉ đứng ở vị trí trung dung, ráng không thiên lệch bất cứ phía nào (vì tôi cũng chỉ là dân công nông và ở VN chỉ là thợ hồ sau khi học xong cấp II).

-----------------

Con Lai Mỹ

Các bạn đã biết "con lai Mỹ" là hiện tượng xã hội do Mỹ gây nên.

Con lai Mỹ trước năm 1975 bị xã hội ruồng bỏ như thế nào thì sau 1975 lại càng thêm đắng cay vì nó là sản phẩm còn sót lại của đế quốc Mỹ.

Con lai Mỹ bị dạt về quê, có thể ở với mẹ, với ngoại, ở đợ, làm con nuôi,... Đa số họ không có được đi học. Nếu đi học thì bị kỳ thị từ bạn bè cho đến thầy cô.

Trường cấp 2 của tôi cũng có 2 đứa con lai cùng thời với tôi và chỉ là con nuôi. Hai đứa này may mắn là được gia đình tốt cho ăn học nhưng không chịu nỗi sự kỳ thị và ruồng bỏ xủa XH mà học không hết cấp 2.

Phần lớn con lai Mỹ như là những đứa ở đợ vị lạm dụng đủ thứ hoặc trong những gia đình nghèo ở miền quê xa (tại vị họ thương họ nhận con nuôi cho dù họ rất nghèo).

Khoảng năm 1981-1982 thì Mỹ bắt đầu có chương trình con lai Mỹ.

Con lai Mỹ đi Mỹ cũng tạm chi làm 3 đợt:

- Đợt 1: gia đình khá khá có tiền làm hồ sơ. Đa số trường hợp là thật vì họ nuôi thật.

- Đợt 2: nhiều gia đình có con lai Mỹ nuôi nghèo quá không làm giấy tờ được bị gạ "bán" cho bọn giàu không dám vượt biên. Đợt này con lai Mỹ có thể bị bán qua nhiều tay.

- Đợt 3: "nhóm lợi ích" nhận thấy rằng con cái họ đi Mỹ an tâm hơn là tìm cách chạy cho đi đi Đông Âu và Liên Xô lao động. Vì nằm trong "nhóm lợi ích" nên không có cửa đi vào Mỹ lúc bấy giờ; cho nên họ cài con cái họ vào gia đình có hoặc mua con lai Mỹ. Đợt này có nhiều con lai Mỹ được đi một mình còn "gia đình" bị rớt lại hết.

- Đợt 4: hết con lai Mỹ thì giả con lai Mỹ, tức là những đứa có da mặt trắng mặt hao hao nước ngoài thì được cho rằng con lai. Lúc này "con lai" bị rớt gần hết vì hình chụp xương răng và xương toàn thể hình không cho thấy thuộc nhóm con lai thật sự và đợt này xảy ra ngăn và toàn chương trình con lai bị đóng lại.

Như vậy "con lai Mỹ" đợt 2 và đợt 3 đã làm thoã mãn "giấc mơ Mỹ" cho nhiều người.

Điều đó khiến cho mọi người nhận thấy rằng: có thể dùng tiền để được đi Mỹ chứ không cần phải vượt biên phó mặt cho sinh mạng với biển cả và cướp biển.

Cũng từ đó, cách của việc đến Mỹ thay đổi một cách sâu sắc (cũng do các trại tị nạn đóng cửa cùng thời gian này). Bởi vậy có câu: "vé đến Mỹ không thể mua bằng tiền, mà được mua bằng rất nhiều tiền".

Cùng thời gian này HO đang rộ lên. Một số rất ít trong "nhóm lợi ích" có đầu óc cấp tiến và thực dụng bắt đầu cài con cái họ vào các gia đình HO nghèo khó (không thể có tiền hay vay tiền làm giấy tờ).

Các sĩ quan cấp cao của Sài Gòn cũ trong các "trại học tập cải tạo" ngoài miền Bắc bắt đầu được cho về để hoà vào dòng HO đến Mỹ bằng đường máy bay chứ không phải bằng thuyền.

Tôi sẽ nói về HO theo cách nhìn riêng (dĩ nhiên không toàn diện và có phần "phiến diện" cũng như rất chủ quan).


Thế hệ tôi là thế hệ con cái H.O đây :)) Đám cùng lứa cùng thế hệ đi H.O lúc qua MỸ đá số học hành ngon lành hết vì bị ông bà già áp lực phải học mới có đuơng tiến thân .
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
ccsu nói:
Thế hệ tôi là thế hệ con cái H.O đây :)) Đám cùng lứa cùng thế hệ đi H.O lúc qua MỸ đá số học hành ngon lành hết vì bị ông bà già áp lực phải học mới có đuơng tiến thân .

:)

Mong bạn chia sẻ cái nhìn từ người trong HO :)
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Trước khi nói về HO, tôi xin nói về vài khía cạnh nhỏ trước. Xin đừng nặng nề mọi thứ, tôi làm "nhẹ nhàng" mọi vấn đề để đọc cho thông suốt và một chút hài hướt cho vui :)

Tôi nhìn thời cuộc có thể méo mó, phiến diện,... Và tôi sẵn sàng học hỏi và nhìn theo quan điểm khác và cách nhìn khác từ các bạn.

Sau 29/4/75 thì mọi học sinh bị khai lý lịch. Tôi cũng có lý lịch.

Một số người bị cảm giác là chiến lợi phẩm. Cũng có số người mang cảm giác cần có chiến lợi phẩm.

Có một số sĩ quan bên thắng theo tinh thần như "Thánh Gióng": Xong trận chiến kéo dài thì họ xin xuất ngũ ngay và làm người dân bình thường (nhưng có lý lịch tốt). Còn bên thua cuộc bắt đầu có 2 dòng:

- dòng "tư sản mại bản" thì bị đánh tơi bời, trong đó dân Ba Tàu Chợ Lớn bị nặng nhất, để trở thành công nông (nhưng họ khó mà nghèo lâu vì họ rất khôn đời).

- dòng "nguỵ quân nguỵ quyền" thì được phép đi học tập để nhận thấy tội ác với nhân dân và để trở thành công dân tốt sau này.

Dòng "tư sản mại bản" có một số bức xúc đi vượt biên (trong đợt 1) và thành công với tỉ lệ lớn ở Mỹ (và các nước khác) vì họ có đầu óc kinh tài.

Dòng "nguỵ quân ngụy quyền" thì phải chờ đến chương trình HO mới đến Mỹ và con em họ cũng thành công với tỉ lệ lớn ở Mỹ. Có một số người trong gia đình "NQNQ" này đi vượt biên nhưng tỉ lệ không đáng kể.

Nói thêm là những người lên tàu, đu máy lúc gần 1/5/1975 đến Mỹ trước thời vượt biên cũng khá nhiều nhưng tôi không nói đến. Nếu bạn xem phim Green Dragon thì biết.

Những con em "NQNQ" thì còn nhỏ vẫn đi học nhưng có 3 thời (tuỳ vùng khó hay dễ, chung chung):

- trước 1982 thì khó mà vào cấp 3 vì lý lịch. Nếu con đại tá có thể bị cấm học cấp 3 luôn cho dù thi đậu. Thời kỳ này lý lịch cực kỳ nặng nề. Gia đình "NQNQ" thì xem như là thành phần cần phải "hành hạ" và "trả thù". Không ít gia đình bị hốt đi cho vào khu "kinh tế mới" lúc nửa đêm. Cửa vào đại học chỉ hé chút chút cho họ và chỉ 1-3 nghành không quan trọng.

- 1983-1988 thì khó vào đại học vì lý lịch đến 13 cấp (đối tượng) và phải hơn điểm đậu 5-12 điểm mới "hy vọng" được xét. Thời gian này nghành nhà giáo ít ai chịu vào vì ra trường không có "ăn bẩn" gì được; vì thế họ vào nghành nhà giáo đông nhất (vì dư ghế và con em của gia đình có công với cách mạng không thèm vào).

- 1989 về sau: cảm ơn đảng và nhà nước đã khoan hồng, cảm ơn chính sách đổi mới của lãnh tụ tài ba NVLinh nên họ vào đại học dễ hơn. Lý lịch từ 13 cấp xuống còn 4 cấp (đối tượng) và điểm chênh lệch trung bình 8 điểm xuống còn 2 điểm. Nhưng lúc này HO rầm rộ ra đi (đỉnh điểm là năm 1991).

Nhiều gia đình "NQNQ" rất mang ơn đảng và NN đã cởi trói từ từ cho họ từ khó thở đến thở nhẹ nhàng và rồi được khoan hồng cho đi HO một cách dễ dàng. Những gia đình này lại gởi 60% kiều hối hàng năm về VN cho dù chỉ chiếm 20% tổng số gia đình VK ở Mỹ.

Một khía cạnh nhỏ là. Một tỉ lệ đáng kể trong các gia đình "NQNQ" là có người làm nhà giáo. Cảm ơn đảng và NN là sau 1/5/1975 thì họ tiếp tục được dạy học cho đến khi leo lên máy bay theo bầy đàn HO đến Mỹ. Con em "NQNQ" đa số sống "biết mình biết thời cuộc" nên để lại ấn tượng tốt cho cán bộ cách mạng cấp tiến (có đầu óc ít máu lửa và nhiều nhân văn).

Điều đó sinh ra có những cặp vợ chồng trẻ: "con ngụy" và "con cộng" hoặc ít ra là những cặp tình nhân. Bộ phận cán bộ đó dễ dàng chấp nhận cuộc hôn phối như vậy vì họ nghĩ đến cái "giáo dục" cho đời cháu vì đám con gia đình "có công với cách mạng" đa số thời đó quá máu lửa với tiền bạc và danh vọng.

Đám con "CCvCM" thì thành phần tốt rủ nhau đi LX và Đông Âu học tập và lao động hoặc cặp đôi với nhau thành duyên. Số ít còn lại chưa tìm được "đối tác" tốt thì họ gặp "đối tác" "kẻ thù xưa" nhưng lại là người Việt da vàng máu đỏ.

Không ít gia đình HO đi và để lại những cặp vợ chồng như thế còn kẹt ở VN vì họ là vợ chồng có con cái nên không được đi.

Không ít những cặp yêu đương phải chia xa và 3 năm sau họ gặp mặt nhau và 2-3 năm sau đoàn tụ ở Mỹ.

Chính vì các gia đình "NQNQ" không nặng nề về chính trị và chiến tranh và mọi thứ khác cho nên các cán bộ cấp tiến thích xúc tiến các cuộc hôn nhan xuyên đại dương để con gái họ đến Mỹ. Họ chỉ chọn con cái của gia đình "NQNQ" vì bảo đảm hơn.

Đa số các con em HO đều có học và mong được học (ngoại trừ quá già phải lo cày xây dựng cuộc sống mới). Chính điều này làm tỉ lệ có bằng đại học (của Mỹ) của toàn thể Việt Kiều tại Mỹ từ dưới 10% năm 1985 thành 12.5% vào năm 1999. Ngang hàng với cộng đồng Hoa Kiều và cùng tỉ lệ với tổng sắc dân cúa châu Á tại Mỹ.

Đó là một thành công lớn. Thành công này cũng có khách quan và chủ quan. Khách quan:

- HO đến Mỹ thì có nhiều cộng đồng VN đã hình thành.

- Họ được các tổ chức bảo lãnh (phải có người hay tổ chức bảo lãnh mới được đi) và hướng đẫn.

- Họ được chia sẻ kinh nghiệm.

Chủ quan là:

- Họ học kinh nghiệm VK vượt biên lẫn VK nổ

- Họ đi cả một gia đình và có nguyên tắc: vợ chồng già cày nuôi con ăn học hoặc cùng chia sẻ và đoàn kết để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho chuyện ăn học.

- Và còn nhiều nữa.

Rảnh tôi sẽ nói tiếp về HO vì tôi có ấn tượng rất mạnh.

Nói cho cùng, đó là chủ quan về cái nhìn của tôi. Có cả những sự thật cũng có cả những phiến diện. Tôi nêu ra để học hỏi thêm từ những ý kiến khác.

 
Hạng B2
18/12/12
295
2
18
Tại sao cư moi móc chuyện xưa ra để làm gì, em hỏi bác tự nhiên có thằng nào đó đến nhà bác bắn người thân của bác, đốt nhà bác...... vậy bác có thù nó không? Nếu em là người chiến thắng thì em cũng sẽ moi tim móc mật nó ra cho thỏa cái lòng hận thù của em, nhưng rồi cái lòng hận thù đã được nguôi ngoai thì nhớ lại làm gì hả bác?

 
Tập Lái
18/4/13
31
0
6
Moi móc hay hận thù ở đâu nhỉ? em không thấy

gatronggayooo nói:
Tại sao cư moi móc chuyện xưa ra để làm gì, em hỏi bác tự nhiên có thằng nào đó đến nhà bác bắn người thân của bác, đốt nhà bác...... vậy bác có thù nó không? Nếu em là người chiến thắng thì em cũng sẽ moi tim móc mật nó ra cho thỏa cái lòng hận thù của em, nhưng rồi cái lòng hận thù đã được nguôi ngoai thì nhớ lại làm gì hả bác?


 
Tập Lái
30/4/13
3
0
0
gatronggayooo nói:
Tại sao cư moi móc chuyện xưa ra để làm gì, em hỏi bác tự nhiên có thằng nào đó đến nhà bác bắn người thân của bác, đốt nhà bác...... vậy bác có thù nó không? Nếu em là người chiến thắng thì em cũng sẽ moi tim móc mật nó ra cho thỏa cái lòng hận thù của em, nhưng rồi cái lòng hận thù đã được nguôi ngoai thì nhớ lại làm gì hả bác?
con gà này bị thiến lâu ngày không được đạp mái nên bị thần kinh phân liệt, gáy bậy gáy bạ, cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng, chắc cũng được huấn luyện từ mấy ảnh.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Như vậy, theo cái nhìn riêng của tôi, tôi đã lượt những người đến Mỹ:

- Leo lên tàu chạy hay đu máy bay (tôi không nói đến vì không biết nhiều) xảy ra trước 1/5/1975

- Vượt biên (4 đợt với 4 bản chất khác nhau

- Con lai

- HO (chưa nói hết)

- ODP (diện bão lãnh thân nhân, chưa nói đến)

- Hôn nhân (chưa nói đến)

Nhà Nước VN cùng đảng từ 1998 cho đến nay năm nào cũng công bố số tiền gởi về VN chính thức (gởi lén, gởi ké, đem về trong lúc thăm thân nhân không tín) và luôn nói rằng là "nguồn ngoại tệ quan trong nhất" cho đất nước.

Xuất khẩu dầu tùy nhiều nhưng phải chia chát lại nhiều thứ như máy móc, lương bỗng cho chuyên gia, vận hành,...

Xuất khẩu lao động thì thất thường

Xuất khẩu nông lâm cũng thất thường và ngày càng cạn kiệt (phá rừng và tăng dân số)

Xuất khẩu thực phẩm chế biến thì trả giá cho các rừng ven biển bị tàn phá và xuất khẩu giảm do bị tàn phá.

Đầu tư nước ngoài cũng không ổn định vì bọn tư bản nó thấy lợi đâu đầu tư đó.

Du lịch cũng không ổn định vì 60% khách du lịch thề không trở lại VN vì đi đâu cũng bị đối xử thô bạo như chặt chém lừa lọc.

Cho nên nguồn ngoại hối do VK là nguồn cực kỳ ổn định và tăng đều 10%-15% mỗi năm.

VK luôn được đảng và NN nói là: "khúc ruột xa ngàn dặm".

Một nước nghèo nhưng lắm "rừng vàng biển bạc" như VN thì không có đồng tiền mạnh cho nên cần ngoại tệ để mua vũ khí, đi du học, lấy bằng tiến sĩ nước ngoài cho cấp cao, nhập xe siêu sang, nhập iPhone/Galaxy,....

Do đó ngoại tệ từ VK là nguồn ngoại tệ chính và luôn tăng ổn định.

Cho dù có một số thành phần trong XH VN có căm có ghét VK cỡ nào thì VK vẫn đang giúp đất nước và nhà nước + đảng rất cần VK (chính báo giới tại VN luôn nói vậy).

Cho dù VK hay người Việt sống ở VN, cũng là da vàng mũi tẹt. Vì thế bất kỳ forum nào mở ra trên Internet thì mọi người Việt, dù ở đâu, nói chuyện với nhau rất thoải mái (cho dù có vài con sâu ở đâu đó).