Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
TYOT nói:
Đọc mấy bài viết của bác SubaruLover thấy thích. Bác là một trong những Việt Kiều hiếm hoi với cách nhìn vấn đề chính xác nhưng ngôn từ dễ chịu, không khoa trương.

Họ nhà em cũng có nhiều người đi diện HO và Đoàn tụ nhưng chưa có ai thấy thành đạt khi trở về nước, mà nhìn cứ buồn buồn, nghèo nghèo sao đó. Mà tình cảm sau khi đi lại lợt lạt hơn so với hồi còn ở đây, mặc dù nhà em chẳng bao giờ xin xỏ gì hoặc nói gì gây hiểu lầm. Không hiểu vì sao?


Cảm ơn bạn có lời khen.

Phần bôi đỏ: có thể đúng và khách quan vì hoàn cảnh lúc này không thích hợp cho họ (việc làm ít, kinh tế xuống dốc, cơ hội học hành khó do chính phủ ít hổ trợ,...)

Phần bôi xanh: nếu cùng hình ảnh đó nhưng tại 20 năm trước thì sao? Có thể họ nhìn mướt hơn 20 năm trước? 20 năm trôi qua và VN mình mướt và đúng điệu (khác với "sành điệu") rất nhiều. Riêng về XH Mỹ đa số rất xuề xoà.

Còn chuyện học hành khó nói lắm, tôi sẽ bàn thêm nhiều phần (theo chủ quan rất riêng của tôi)
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.026
79.613
113
em có cậu đi HO, 2 con gái sang đó từ hồi cấp 1, giờ cô chị học xong kế toán, làm cho cục thuế Cali gì đó, cô em học ngành Hoá Sinh xong rồi, học tiếp bằng Dược sĩ, sắp đi làm....
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
btpaul nói:
em có cậu đi HO, 2 con gái sang đó từ hồi cấp 1, giờ cô chị học xong kế toán, làm cho cục thuế Cali gì đó, cô em học ngành Hoá Sinh xong rồi, học tiếp bằng Dược sĩ, sắp đi làm....

Paul & TYTO đều có ví dụ cụ thể. Vậy tính các gia đình HO hai bạn biết thì tỉ lệ có bằng đại học trong các gia đình đó vẫn trên 20% (cao hơn mức 14% (hiện nay, trước đó 10% rồi đến 12.5%) :)

Riêng về dược sĩ tôi nghe nói:

- phải học xong bằng 4 năm (thường người ta chọn Hoá Sinh để giảm bớt môn học) => chứng tỏ người biết làm đến nơi đến chốn.

- phải làm đơn và thi vào trường dược (vì số ghế có hạn)

- học xong cũng trầy da, tróc vảy, và .... nợ ngập đầu (100K-200K chuyện thường).

- sau khi có bằng thì phải thi lấy giấy phép hành nghề tại tiểu bang đang sống. thống kê là khoảng 80% sinh viên tốt nghiệp xong đậu được. 20% còn lại phải làm phụ tá cho dược sĩ (người đã thi đậu lấy được giấy phép hành nghề).

Do đó tôi rất phục những ai hành nghề dược sĩ, bác sĩ, và nha sĩ. Họ phải giỏi thật sự và chịu số nợ rất cao.
 
Hạng D
22/10/06
2.127
65
48
Houston, Texas
Thật sự đọc bài viết của bác Subaru em rất khâm phục kiến thức và lẫn hành văn. Rất hay, gần gũi.

Em cũng là 1 người đang gõ từng bước chân trên " Tân thế giới ". Cứ mỗi ngày bước ra đường lại là 1 trãi nghiệm và khám phá khác nhau
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Giấc mơ Đại Học Mỹ (4): những ưu đãi từ chính phủ

Thật ra chẳng ưu đãi gì, chính phủ dùng tiền thuế của dân này cho dân khác và sau này đi làm nhiều tiền hơn thì đóng thuế lại.

Thời của tôi thì có nhiều ưu đãi vì tiền quỹ nhiều hơn bây giờ.

Nói về cách tiêu tiền của chính phủ cũng khá ngộ là: Ngân sách cho ưu đãi sinh viên là 1 triệu cho cơ quan nào đó. Cơ quan đó phải dùng tiền đó vừa trả lương và vừa chia lại cho sinh viên. Nếu tiền ít hơn thì cơ quan đó phải cắt người. Do đó cơ quan đó phải hoạt động làm sao để có tiền chia lại cho sinh viên nhiều nhất. Điều này tương tự đối với các ngân sách khác.

Tuỳ tiểu bang, riêng tiểu bang của tôi là khi người đến Mỹ không có thân nhân bảo lãnh thì mặc nhiên được xem là người nghèo và mặc nhiên có quyền xin hỗ trợ giáo dục nếu muốn đi học.

Hỗ trở giáo dục gồm: liên bang (ít), tiểu bang (nhiều). Từ tiểu bang mới là quan trọng.

Tùy theo thu nhập ở năm trước mà năm hiện tại bạn sẽ được xét cho bao nhiêu (100%, 50%,...) hoặc chỉ được xét cho mượn tiền với lãi suất thấp và ra trường mới hoàn trả dần dần.

Đa số các gia đình HO không thuộc diện thân nhân bão lãnh nên có lợi thế xin được hỗ trợ giáo dục lúc ban đầu. Sự hỗ trở này, nếu khéo, đủ trả tiền học phí + sách + phí xe bus + vài phí nhỏ nhỏ khác.

Nếu 2 ông bà già còn khoẻ, đi làm, cả nhà không đua đòi, sống đơn giản, thì đàn con đi học college rồi lên university và ra trường không cần mượn tiền.

Các bạn nào thuộc diện HO xin bổ túc ít thông tin :)

Tôi "nghe nói" (tam sao thất bổn) là có bác sĩ A trong vùng, học ra trường mà không mượn 1 cắt bạc nào. Kinh chưa! Nếu có dịp gặp tôi sẽ khéo hỏi vấn đề này. Bác sĩ A này là tấm gương cho con cái của dân HO trong vùng

----------------------------------------

Để các bạn ở VN hình dung được một mặt (trong hàng nghìn mặt) của người VN tại Mỹ là: tìm những người đang làm việc (cho chính phủ).

Những người đang làm việc phản ánh mặt nào đó, cách nhìn nào đó (không phải toàn diện hay tổng thể, chỉ 1 khía cạnh) mà mình có thể tìm hiểu.

Người đang làm việc thì có nhiều loại nhưng đại khái là người thành công cho dù chỉ là công nhân quèn hay kẻ đi chùi cầu tiêu. Với người Mỹ, người đi làm việc có thu nhập chính đáng (có đóng thuế) là công dân tốt chứ không bị khi dễ.

Tìm người đi làm việc cho và ăn lương chính phủ là dễ nhất. VÌ SAO?

Vì theo luật là phải minh bạc cho người dân.

Ở VN cũng tìm dễ dàng, ví dụ như vào các website các trường đại học công là có cả danh sách các tiến sĩ, giáo sư, giảng viên.

Tiểu bang nào cũng có danh sách những người làm và lấy lương chính phủ.

Ví dụ bang Minnesonta:

http://www.mail.state.mn.us/white_pages/Lookup

Bạn vào đó đánh chữ "Nguyen" cho "All Agency" thì ra được 1 list người mang họ Nguyen hay tên Nguyen hay tên lót Nguyen.

Những người này đang làm việc và chắc chắc có tỉ lệ nào đó (ví dụ 10%, 20%, 30%, 50%) có bằng đại học hay ít ra có học.

(Các bạn tìm các bang khác nhé :) và sẽ tổng hợp được nhiều con số thú vị :) )


 
Hạng C
27/3/08
994
25.111
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
em có thằng bạn, tốt nghiệp dược sĩ ở VN sau đó qua Mỹ du học lại dược sĩ, qua bên đó bạn đó học về dược lâm sàng, sau 5 năm miệt mài thì bạn đó cũng có tấm bằng dược sĩ chuyên về lâm sàng làm việc tại nhà thuốc, nó ở bên Texas, nghe nó nói thì ở đó có trường dược mà hiệu trưởng là người việt,
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.026
79.613
113
SubaruLover nói:
btpaul nói:
em có cậu đi HO, 2 con gái sang đó từ hồi cấp 1, giờ cô chị học xong kế toán, làm cho cục thuế Cali gì đó, cô em học ngành Hoá Sinh xong rồi, học tiếp bằng Dược sĩ, sắp đi làm....

Paul & TYTO đều có ví dụ cụ thể. Vậy tính các gia đình HO hai bạn biết thì tỉ lệ có bằng đại học trong các gia đình đó vẫn trên 20% (cao hơn mức 14% (hiện nay, trước đó 10% rồi đến 12.5%) :)

Riêng về dược sĩ tôi nghe nói:

- phải học xong bằng 4 năm (thường người ta chọn Hoá Sinh để giảm bớt môn học) => chứng tỏ người biết làm đến nơi đến chốn.

- phải làm đơn và thi vào trường dược (vì số ghế có hạn)

- học xong cũng trầy da, tróc vảy, và .... nợ ngập đầu (100K-200K chuyện thường).

- sau khi có bằng thì phải thi lấy giấy phép hành nghề tại tiểu bang đang sống. thống kê là khoảng 80% sinh viên tốt nghiệp xong đậu được. 20% còn lại phải làm phụ tá cho dược sĩ (người đã thi đậu lấy được giấy phép hành nghề).

Do đó tôi rất phục những ai hành nghề dược sĩ, bác sĩ, và nha sĩ. Họ phải giỏi thật sự và chịu số nợ rất cao.
cô em học ngành Hoá Sinh xong rồi, học tiếp bằng Dược sĩ, sắp đi làm: nợ khoảng 150k sau khi được cô chị hỗ trợ 1 năm đầu
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.026
79.613
113
SubaruLover nói:
Sau 29/4/75 thì mọi học sinh bị khai lý lịch. Tôi cũng có lý lịch.

- trước 1982 thì khó mà vào cấp 3 vì lý lịch. Nếu con đại tá có thể bị cấm học cấp 3 luôn cho dù thi đậu. Thời kỳ này lý lịch cực kỳ nặng nề. Gia đình "NQNQ" thì xem như là thành phần cần phải "hành hạ" và "trả thù". Không ít gia đình bị hốt đi cho vào khu "kinh tế mới" lúc nửa đêm. Cửa vào đại học chỉ hé chút chút cho họ và chỉ 1-3 nghành không quan trọng.

- 1983-1988 thì khó vào đại học vì lý lịch đến 13 cấp (đối tượng) và phải hơn điểm đậu 5-12 điểm mới "hy vọng" được xét. Thời gian này nghành nhà giáo ít ai chịu vào vì ra trường không có "ăn bẩn" gì được; vì thế họ vào nghành nhà giáo đông nhất (vì dư ghế và con em của gia đình có công với cách mạng không thèm vào).

- 1989 về sau: cảm ơn đảng và nhà nước đã khoan hồng, cảm ơn chính sách đổi mới của lãnh tụ tài ba NVLinh nên họ vào đại học dễ hơn. Lý lịch từ 13 cấp xuống còn 4 cấp (đối tượng) và điểm chênh lệch trung bình 8 điểm xuống còn 2 điểm. Nhưng lúc này HO rầm rộ ra đi (đỉnh điểm là năm 1991).
em họ em, hộ khẩu Bảo Lộc, thi DH Tp HCM khoảng 1983-1985 gì đó, đậu xong, xã không chứng hồ sơ cho đi học, do cha từng là NQNQ (chưa thuộc diện đi cải tạo nhé)

em, hộ khẩu Tp HCM, thi DH năm 1986, không biết rõ là có đến 13 cấp, chỉ nhớ là có 4 cấp mà thôi, em thuộc cấp 3, nghĩa là chả liên quan gì đến chế độ cũ hay mới, điểm đậu sẽ bằng điểm công bố, còn cấp 4 là con sĩ quan cũ, điểm đậu = điểm công bố +2 đến +4 tuỳ trường tuỳ khoa.
 
Tập Lái
30/4/13
3
0
0
ba em HO 19, qua nam 1993, em di luc 11 tuoi, nho em gai 8 tuoi, bay gio lam g.m cho Target o Oceanside, CA, lay chong My, em re lam cho Rockstar Games, lam game Grand Theft Auto. Con minh chi hoc duoc college 2 nam nhung khong co di lam, bay gio theo bang dang Dua voi ba xa. Con ba em thi gia dinh an welfare, foodstamps, ba em di hoc technical college 2 nam va ra chay may CNC, va lam cung duoc 16, 17 nam nay. Me em thi lam hang ga dong lanh, moi nghi huu som de coi con cho minh.
 
Last edited by a moderator: