Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Lambo gầm cao nói:
Cho em hỏi: bác Subaru tự đánh giá mình có phải là người Việt thành công trên đất Mỹ không ạ?


Thành công so với ai? Chính mình, hoặc với một ai đó.

Đây là lần thứ 2 tôi được hỏi :)

So với chính mình: Rất thành công

So với "Lambo gầm cao": Không :) (giỡn thôi)

- Cho dù tiếng Việt của tôi vẫn còn lỗi chính tả và văn phạm nhưng hơn 100000000% lúc tôi mới đặt chân đến xứ giãy chết.

- Tôi hoàn tất cấp 3 tại đây và học thêm 2 năm nghề nữa.

- Tôi có việc làm đúng với nghề học (cho dù có thời gian lên xuống và mất việc) và có hưu trí. Trong lúc ở VN tôi chỉ là phụ hồ.

Hiện tại tôi chỉ làm công việc $14 (làm tròn) mỗi giờ trước thuế. Tuy không bằng các anh em ở đây nhưng tôi rất hài lòng vì khá nhàn nhã.


Người Việt thành công không cần bề nổi hoặc tiếng tăm. Chỉ cần hơn chính mình, theo tôi, là người Việt thành công.

Có rất nhiều người qua đây "xuống cấp" rất nặng, từ việc làm cho đến "đạo đức".
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
PhinCafe trên xa lộ 80 nằm giữa 2 thành phố (Laramie trái, và Cheyenne phải).

Laramie cách 20 miles (~32km)

Cheyenne cách 22 miles (~36 km)

Phía nam Cheyenne dọc theo xa lộ 25 là Denver sầm uất và có sân bay quốc tế.

Vậy thì từ VN sang PhinCafe thì: VN-(nước thứ 3)-(thành phố connect) - Denver sau đó đi xa lộ gần 130 miles mới đến.

Đó là chặn đường dài ít nhất 40 giờ mới đến.

Con đường giữa Cheyenne và Denver khá đông dân cư so với miền trung hẻo lánh.

-----------------------------------

Tình hình dân số tại thành phố nhỏ Laramie

One race 26607 97.81%
White 24704 90.81%
Black or African American 337 1.24%
American Indian and Alaska Native 241 0.89%
Asian 522 1.92%
Asian indian 87 0.32%
Chinese 228 0.84%
Filipino 12 0.04%
Japanese 63 0.23%
Korean 66 0.24%
Vietnamese 12 0.04%
Other Asian 54 0.2%
Native Hawaiian and Other Pacific Islander 16 0.06%
Native Hawaiian 2 0.01%
Guamanian or Chamorro 1 0%
Samoan 5 0.02%
Other Pacific Islander 8 0.03%
Some other race 787 2.89%
Two or more races 597 2.19%

9 nhà hàng Á Châu

--------------------------------

Tình hình dân số tại thành phố nhỏ Cheyenne

One race 51585 97.31%
White 46707 88.11%
Black or African American 1472 2.78%
American Indian and Alaska Native 430 0.81%
Asian 561 1.06%
Asian indian 66 0.12%
Chinese 61 0.12%
Filipino 123 0.23%
Japanese 95 0.18%
Korean 124 0.23%
Vietnamese 31 0.06%
Other Asian 61 0.12%
Native Hawaiian and Other Pacific Islander 59 0.11%
Native Hawaiian 24 0.05%
Guamanian or Chamorro 17 0.03%
Samoan 7 0.01%
Other Pacific Islander 11 0.02%
Some other race 2356 4.44%
Two or more races 1426 2.69%
14 nhà hàng Á Châu

-------------------------

Tình hình dân số tại Denver

19 ngàn người Việt sống trong và ngoại vi Denver

Có 1 khu tập trung người Việt và thương mại cho người Việt

Có khoảng 50 nhà hàng Việt (nói tiếng Việt)

Có 3 siêu thị mini (gọi là chợ) nói tiếng Việt

-------------------------

Như vậy, PhinCafe sẽ có khách lai rai từ Laramie và Cheyenne đến thưởng thức cà phê nếu 42 người Việt (già và bé con) ở đó còn thích vị cà phê kiểu VN.
 
  • Like
Reactions: cruze vt
Tập Lái
5/11/07
7
0
1
vnexpress.net
Bên này dân tình cũng lành các bác nhỉ? Nhìn 1 mình ông chủ già cai quản cái thị trấn này, nếu ở VN chắc bọn du côn nó trấn cướp hết tiền.
 
Tập Lái
1/8/13
10
0
0
Qua mẽo làm cu li bỏ mợ ấy chứ! Nếu tính tương lai con cái thì ráng qua bển cày, mà không trình độ cày thì có vào siêu thị làm casher hay nail! Thôi thì ở đây làm chủ, sung sướng cái thân rồi dành dụm cho con du học...
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Hôm qua tình cờ nói chuyện ít câu với người bạn nhỏ mới trong lúc chợ chiều.

Hai vợ chồng trẻ đang cố gắng lựa cá catfish đã lột da cắt đầu. Tôi chỉ cho họ cách chọn cá catfish ngon nhất trong đám.

Nói bâng quơ vài bà câu thì biết hắn từ VN mới qua làm manager cho 1 khách sạn Holiday Inn Express gần tôi. Hắn mới qua làm được 7 tháng. Hắn nói nếu mướn manager Mỹ thì 85K/năm và nhiều benefit khác trong lúc mướn hắn chỉ 75K/năm mà chỉ có thêm health insurance.

Do hai nước không có tax treaty cho nên hắn phải trả thuế 30% cho Mỹ. Sau khi trả tiền thuê nhà, xe lease, bảo hiểm xe, và các thứ thì hắn còn dư $1K/month. Nếu hắn còn làm ở VN thì hắn sẽ dư $2K/month vì không phải trả tiền thuê nhà thuê xe và một số thứ.

Tôi hỏi dư "ít" vậy (nhiều hơn tôi 3-4 lần) thì sao không làm ở VN cho sướng và dành dụm nhiều hơn cho tương lai?

Hắn trả lời, em thà làm ở đây để ... bớt NHẬU. Bên đó 1 tuần nhậu hết 4-5 ngày rồi. Hơn nữa, hắn muốn biết Mỹ ra sao. Ở VN làm sao dám nghĩ dài thời gian qua Mỹ trải nghiệm cuộc sống? Khó lòng mà cả hai vợ chồng cùng được đi như thế này.

Hợp đồng làm của hắn từng năm một. Hy vọng hắn có được nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm đáng giá.


 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Những con số chết trên đường thiên lý

Có người bạn ở VN vừa e-mail cho mình nói rằng lúc này tôi ra đường nên cẩn thận, chỉ ra đường khi cần thiết và đừng đi nơi có đông người vì ở Mỹ đang loạn vì súng ống tự do nhiều qúa khiến các vụ bắn súng tăng lên.

E-mail này nhân vụ bắn súng gần đây nhất gây sự chú ý trong dư luận.

Thật tình là tôi cũng thấy ngại mấy vụ bắn súng nhưng chẳng ngại ra đường và chẳng sợ đám đông như bao người khác.

Đôi lúc đọc tin tức thấy tai nạn nhiều ở VN thì tôi muốn e-mail lại cho bạn bè cẩn thận nhưng lại thôi vì ở Mỹ tại nạn xe cộ chết người cũng nhiều chán.

Tóm lại bất cứ ở nước nào, tai nạn chết người trên đường nó nhiều hơn các vụ bắn súng rất rất nhiều nhiều lần lần. Tôi thỉnh thoảng có đọc tin có mấy vụ bắn súng thanh toán nhau ở Hải Phòng, ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Vũng Tàu,... nhưng không lấy làm ngại vì cả mấy chục triệu người đông lúc nhúc thì thế nào cũng có sinh ra những mâu thuẫn.

Lúc còn ở VN, thỉnh thoảng tôi hay đi xem phim Mỹ video rạp (các rạp có các máy video trong lúc đó vì phim nhựa nhập khó hơn phim băng). Trước mỗi bộ phim Mỹ, lúc đó, đều có lời dẫn nhập là: "Xã hội Mỹ thế này thế kia, tư bản Mỹ thế nọ thế nào,... và nước Mỹ dang giãy chết cho nên ... và những người dân lương thiện và tiến bộ đang bị áp bức, ... ". Vô duyên nhất là lời dẫn nhập phê phán chính quyền Mỹ trong bộ phim "Bóng ma ở Hollywood" (phỏng theo câu chuyện Bóng Ma ở Sân Khấu Opera của Pháp) trong lúc nội dung chẳng có liên quan đến chính quyền. Phim đó xem khá như lời dẫn nhập làm phiền lòng.

Vì những lời dẫn nhập đó xảy ra ở phòng chiếu, ở tivi, ở mọi nơi cho nên tôi bị ám ảnh và "brain wash".

Khi tôi đến Mỹ, tôi thấy xe đòn dài màu đen Lincoln sao giống trong phim XH đen của Mỹ khiến tôi sợ hãi và cứ nghĩ cửa kính hạ xuống là có nòng súng bắn vào đám đông.

Cái sợ hãi từ lời dẫn nhập và các bộ phim Mỹ nó cứ ám ảnh tôi hơn 3 năm đầu tiên sống ở Mỹ.

Cho đến giờ, tôi chưa hề nghe tiếng súng trong 19 sinh sống tại Mỹ. Nhưng lâu lâu, tôi vẫn bị mơ hồ nào đó những họng súng từ trong xe chỉa ra bắn nhau như các phim XH đen của Mỹ.

Dẫu có biết rằng hàng năm có bao nhiêu vụ bắng súng của XH đen ở Mỹ nhưng những con đường tôi trải qua xem ra có cảm giác an toàn và trật tự.

Cho đến thời điểm này (1/1/2013 - 21/8/2013), gần 600 mạng người chết trên hệ thống xa lộ (interstate i-XX, X=0,9) Mỹ (không tính đường local)

Còn ở VN bao nhiêu người bỏ mạng trên các con đường liên tỉnh ???

Ví dụ:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Đường bộ, năm 2012, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đã xẩy 3.433 sự cố trên đường cao tốc, trong đó tai nạn giao thông là 81 vụ làm chết 5 người, bị thương 56 người.

=> 40km = 5 death/year

So sánh số vụ tai nạn, số người chết và bị thương trong hai tuần cho thấy, tuần qua (từ 7/8/2013 – 14/8/2013), tai nạn giao thông đã được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với tuần đầu tiên của tháng 8. Trong tuần, cả nước xảy ra 288 vụ tai nạn, làm chết 111 người, bị thương 161 người (trong đó có 147 vụ va chạm, làm bị thương 87 người), giảm 48 vụ, 22 người chết và 42 người bị thương.

Tôi không tìm được số liệu người chết trên đoạn cao tốc Gầu Giẽ - Ninh Bình trong lúc đoạn Hồ Chí Minh - Trung Lương thì có đầy dẫy số liệu.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, trong tuần qua (từ ngày 14/6/2012 đến 20/6/2012), trên tuyến đường bộ xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, làm chết 139 người, bị thương 121 người.

=> trung bình 21 người chết mỗi ngày => 9400/năm ????

Nhớ có dạo báo chí ở VN đưa tin đại loại "Mỗi tuần VN có 1 chiếc máy bay hành khác rơi" ý nói tai nạn giao thông nó quá ác liệt.

Khi các con số thống kê ở VN ngày một chi tiết và công khai như IIHS của Mỹ thì dân tình sẽ thấy và dần dần tự giác nhiều hơn.

Năm 1975 có 44,500 người chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ

Năm 2009 có 33,800 người chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ

Số người chết giảm trong lúc dân số tăng vì chuẩn an toàn cho xe ngày một khắt khe hơn và luật DUI ngày một cứng rắn hơn. Ví dụ là seat belt và air bag.

Khi tôi đến Mỹ đa số xe mới chỉ có 1 air bag ở tài xế thì nay đa số xe sản xuất ra (xe cũ không tính) có ít nhất 4 air bag.

Vậy thì trở lại vấn đề súng: "sợ súng hay sợ người lái xe ẩu ???"


 
Hạng C
29/5/11
793
54.016
93
33
Bác Subarulover có thể cho em hỏi:
khoảng 20 năm gần đây ở VN và ở Mỹ có bao nhiêu gia đình đau khổ vì có người thân chết vì chiến tranh?
bao nhiêu người bị ép hoặc tự nguyện cầm súng để giết một người không quen biết ở một đất nước xa lạ?

Ở đâu cũng có cái hay cáo dở của nó, con người hay đất nước đều không thể hoàn thiện được hết.

 
Hạng D
30/1/12
1.408
2.495
113
Vietnam
Chiến tranh không chết nhiều người như tai nạn giao thông
Nói thặc không ở nơi đâu ra đường mà em lo sợ như khi ra đường bên VN, nỗi lo sợ này xuất phát từ nhiều thứ nhất là mấy bác đi xe 2b, đường nào phân làn thì đỡ còn không trở thành đường làng nhất là các bác phóng xe từ trong hẻm văn hóa ra chả quá sát, có mắt mà không cần dùng đến làm người đi đường chính ...sợ thót chim.