Hạng D
5/1/10
2.794
16.596
113
gà kho nói:
[ Tuy nhiên, "lá rụng về cội" nên đi đâu rồi cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn...
hy vong thời gian sẽ qua nhanh chờ khi con cái học xong để mình " quy hồi cố quận" ]

Riêng tui lá đã bay về giờ lại bay qua và bắt đầu trồng cây khác...
21.gif
55.gif


 
Hạng F
11/1/10
6.130
62.694
113
Sống ở VN thì luôn phải lo "tích cốc phòng cơ" vì luôn cảm thấy bất ổn. Nếu có điều kiện, ai cũng ráng làm để có kiếm cho mỗi đứa con 1 cái nhà nhỡ đâu sau này tụi nó k có cơ hội. Ở Mỹ thì ko phải lo chuyện đó, mà có muốn lo cũng ko được nên tự nhiên thấy khỏe vì ko áp lực. Chỉ lo làm trang trải mấy cái bill, ko phải lo đói. Chỉ lo nuôi dạy con cái nên người, tụi nhỏ có nhiều cơ hội hơn mình. Chỉ cần ráng kèm cặp cho tụi nó học hành đàng hoàng xem như đã cho tụi nó được 1 tài sản lớn rồi. Ở VN ko học vẫn có nhiều cơ hội làm giàu, ban buôn lẹt xẹt cũng có thể qua ngày. Ở Mỹ thì hiếm gặp vậy, phân cấp khá rõ: Ko học hành gì thì lương 10 đồng/giờ, học 2 năm thì lương 15-20/giờ, học 4 năm lương từ 50k đến 70k, học master ra thì lương mỗi năm chắc 100k, học BS ra thì cao hơn nhiều.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Mấy năm gần đây thì năm nào nước Mỹ cũng có khoảng 37 ngàn (37000) mạng đi chầu Trời vì tai nạn giao thông.

Đó là con số chẳng lấy làm gì vui. Chỉ cần 2 năm 2011 và 2012 thôi số chết và bị thương còn hơn số lính chết và bị thương tại chiến trường VN lúc xưa.

Bởi thế người ta nói ở Mỹ không sợ người ta xách súng bắn mà chỉ sợ chết khi lái xe.

Cứ mỗi dịp lễ lớn là những dịp cảnh sát, chửa lửa, cứu thương, cứu hộ, bác sĩ, y tá,... phải vật vã mấy ngày liền để giành giựt sự sống.

Các dịp lễ lớn trong năm tổng cộng khoảng 3 tuần nhưng số giấy phạt giao thông từ cảnh sát chiếm 40% của cả năm.

Các dịp lễ, cảnh sát giao thông ở các đoạn nguy hiểm đều có camera (họ đứng với camera chứ không có núp dưới lang cang cầu như ở Trung Lương). Có nơi cảnh sát phải dựng bảng "có camera" dọc theo đường để người ta chạy chậm lại và cảnh sát nhàn hơn vì đi bắt bớ rất oải.

Năm nay, mùa Thanksgiving, bão tuyết có thể đổ bộ xuống miền Đông nước Mỹ.

http://www.foxnews.com/weather/2013/11/26/winter-storm-system-heads-east-threatens-thanksgiving-weekend-travel-plans/

90% người về nhà xa hơn 50 miles sẽ lái xe trong dịp này.

Cầu Trời cầu A-la phù hộ cho những người lái xe trong dịp lễ này.
 
Hạng D
26/2/10
3.812
2.500
113
Đường rộng, xe ngon, ý thức chấp hành giao thông tốt vậy số người chết vẫn ở mức cao là do đâu vậy bác?
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
xekovn1984 nói:
Đường rộng, xe ngon, ý thức chấp hành giao thông tốt vậy số người chết vẫn ở mức cao là do đâu vậy bác?


Tôi lúc nào cũng muốn nói đến con số thật của thống kê mà tôi từng post nhiều link ở nhiều thread khác nhau.

Ít ai để ý đến con số thương vong ở Mỹ vì những ai qua Mỹ du lịch đều thấy luật giao thông cực kỳ nghiêm khắc và không có tình. Nghiêm khắc đến mức 5C (con cháu của các cụ) bị cho đi tù và đóng phạt rất nặng nếu vi phạm luật. Ngay cả cảnh sát đi bắt cảnh sát chạy xe ẩu.

Nhờ sự nghiêm khắc đó nên con số thương vong cỡ chừng đó, chứ không thì leo cao hơn rất xa.

Mỗi ngày (trung bình) mỗi người ở Mỹ tham gia giao thông với số km của đường có xe có máy đi hơn ở VN 30 lần.

76% dân số ở VN ở nông thôn nơi mà giao thông chỉ là đường đi bộ hoặc xe đạp. Đường đi bộ và xe đạp không tính là đường giao thông có xe có máy. Dân nông thôn ở tham gia giao thông ở đường có xe có máy ít hơn dân Sài Gòn khoảng .... 1000 (1 ngàn lần).

Theo 1 con số thống kê (quên link) từ báo lề phải (như là Nhân Dân hay Tiền Phong) thì số tai nạn chết người của VN trong năm 2012 là 4500 (tôi làm tròn).

89 triệu dân có 4500 chết
350 triệu dân có 37000 chết

Vậy thì tỉ lệ chết ở VN khá thấp nhưng tại sao người ta cực kỳ bức xúc ????

Vì người chết đa số tập trung vào 24 triệu người ở thành thành phố và dọc theo các con lộ huyết mạch.

Vậy thì 24 triệu người có 4500 người chết là 1 tỉ lệ khá lớn.

Nhưng theo 1 tờ báo lề phải có trụ sở tại tp HCM thì số người chết vì tai nạn giao thông ở VN là 11 ngàn (hơn gấp đôi 4500).

Do đó luật DUI ở Mỹ cực kỳ gắt gao và không tha cho bất cứ ai nếu cảnh sát bắt được. Nếu không gắt gao thì giao thông ở Mỹ sẽ loạn lên với lúc nào cũng có hàng chục triệu chiếc xe đang chạy khắp nẻo đường.
 
Hạng D
22/2/07
1.411
43
48
vietuc.info
Việt Nam có 60 tỉnh (làm tròn), mỗi tỉnh có mấy tai nạn/ngày? Cuối tuần đám cưới, nhậu nhẹt, thì 30 người chết/ngày/60 tỉnh có tính hợp lý như vậy 900 người / tháng, 1 năm sẽ khoảng 11k là hợp lý.
Thời gian nguy hiểm các ngày thứ 7,CN là 13:00 và 20:30, chạy xe 4B khổ với 2B choai choai.
Em chỉ mò cua bắt đại, biết có đúng không? chứ mấy tuyến đường mới làm đi xe thấy vẽ sơn nhiều lắm.

 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113



http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/hoc-sinh-my-cuoi-tuan-khong-phai-lam-bai-tap-ve-nha-2280869.html

Học sinh Mỹ cuối tuần không phải làm bài tập về nhà</h1>Con tôi năm nay 10 tuổi, cháu sinh ra ở Mỹ, hiện học lớp 5. Vợ chồng tôi từng làm giáo viên tại Việt Nam.
Tôi không khen hay chê giáo dục bên nào hết, chỉ nói lên những gì khác biệt giữa hai hệ thống giáo dục và quan điểm của tôi.
1. Hệ thống cho điểm:

- Việt Nam: giáo viên thường sắp hạng, xếp học sinh theo loại giỏi khá trong lớp và tuyên bố trong lớp cho các em biết, có khi là nhất, nhì, ba...
- Mỹ: Trong lớp các em không có sắp hạng. Tất cả điểm của các em xếp theo A (90-100 điểm), B (80-90 điểm), C (70-80điểm), D, F...
Bản tường trình hạng của các em được giáo viên bỏ vào một phong bì dán kín đem về cho phụ huynh. Do đó các em không bị mặc cảm nếu học yếu.
Nếu phụ huynh thấy con học yếu, họ phải đăng ký học thêm cho con tại trường, thường là không tốn tiền. Giáo viên dạy thêm thường là các em giáo viên sắp ra trường, muốn thực tập để có thêm kinh nghiệm để sau này tốt nghiệp dễ kiếm việc.

2. Theo dõi việc học của các em:

- Việt Nam: Bài tập hàng ngày của các em ít được phụ huynh theo dõi. Các em bị điểm xấu nhiều khi phụ huynh cũng không biết.
- Mỹ: Đầu năm, mỗi em học sinh được phát cho 1 Annual Planner, dịch là "lịch theo dõi học tập cả năm". Bài tập hàng ngày các em làm ở nhà, cha mẹ phải kí vào cuốn lịch này từng ngày.
Em nào quên cho cha mẹ ký, ngày hôm sau sẽ bị kiểm điểm ngay (con tôi rất sợ tôi quên ký cho cháu, nhiều khi cháu lên giường rồi còn leo xuống kiểm tra xem tôi ký chưa).
Tất cả những bài kiểm tra, bài tập tại lớp hay ở nhà, đều được chấm điểm và trả lại cho học sinh đem về cho cha mẹ xem vào mỗi chiều thứ sáu.
Sau đó, cha mẹ phải ký vào một mẫu giấy (form) xác nhận là đã xem, cháu sẽ mang mẫu giấy đó cho giáo viên vào thứ hai tới. Nếu giáo viên nghi ngờ về chữ kí, họ sẽ gọi phụ huynh để kiểm tra ngay (có một lần tôi đang làm, tay dơ, nên ký nguệch ngoạc cho cháu, hôm sau cô giáo gọi ngay).
3. Bài tập:

- Việt Nam: quan điểm giáo viên là cho các em bài tập càng nhiều càng tốt.
- Mỹ: các em không có bài tập vào chiều thứ sáu hay trước ngày lễ. Vì cuối tuần và ngày lễ là ngày để các em vui chơi thoải mái, không bận tâm, lo lắng vào bài tập. Vào mùa hè, theo quy định của tiểu bang, các trường dạy hè không được dạy hơn 6 tuần.
4. Chữ viết:

-Việt Nam: giáo viên luôn cố gắng dạy cho các em viết chữ đẹp và cho thêm điểm nếu bài kiểm tra sạch sẽ, đẹp đẽ hoặc trừ điểm nếu chữ viết không thẳng lối.
-Mỹ: các em làm đúng, chữ viết đọc được là đạt được điểm tối đa. Còn nếu viết đẹp thì chỉ được khen thôi, chứ không thêm điểm. Còn nếu viết cẩu thả quá, giáo viên đọc không hiểu hay hiểu sai thì bài kiểm tra bị điểm thấp. Còn viết tay trái hay tay phải thì tùy các em.
5. Sách giáo khoa:

-Việt Nam: sách mua khá đắt và thường thiếu thốn.
-Mỹ: tất cả sách giáo khoa không phải trả tiền. Tuy nhiên chỉ là cho mượn. Nếu cuối năm làm rách, hay viết vào sách thì sẽ bị đền.
Ngoài ra trường nào cũng có một thư viện.Học sinh nào cũng có một mã số vào thư viện mượn sách đọc. Khi mã số các em quét vào máy để mượn sách về nhà, máy tính sẽ cho các em mượn những sách theo cấp lớp học của mình. Nếu em nào muốn mượn sách cao hơn, phải về lớp xin giáo viên nâng mã số.
6. Học nhảy lớp:

- Việt Nam: những năm tôi dạy không thấy có qui định này.
- Mỹ: em nào học giỏi sẽ được vào chương trình G.A.T.E (Gifted and Talented Education). Trong chương trình này giáo viên thường cho các em nhảy lớp.
Con tôi cũng nằm trong chương trình này. Cháu đang học lớp 5 nhưng có nhiều bộ môn sách cháu đang học là lớp 6. Nếu em nào học giỏi hơn nữa, giáo viên thấy được thì sẽ chuyển tiếp lên, không cần phải đợi hết năm.
Lý do cho các em nhảy lớp là giáo viên không muốn các em nhàm chán trong việc học. Tôi có đứa cháu gái, cháu học hết lớp 12 khi mới 15 tuổi. Cháu đứng thứ 17 trong 100 em đạt điểm cao nhất ở Cali. Đúng như ông bà mình nói "Tài không đợi tuổi".
Don C
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Trong 4 ngày lễ Thanksgiving, con số thương vong của các tai nạn xe:

- Virginia: 14 chết
- Missouri: 8 chết
- Kentucky: 13 chết
- South Carolina: 5 chết
- Nebraska: 1 chết
- Florida: 9 chết (ít nhất)
- North Carolina: 10 chết
- Georgia: 8 chết

- Và ... tiểu bang nào cũng có người chết, tổng số có thể lên tới 380 người ... chỉ trong 4 ngày lễ Thanksgiving.

Tại sao tôi đem con số buồn về thương vong vào "giấc mơ Mỹ" ????

"Giấc mơ Mỹ" có thể tàn lụi nếu các bạn đến Mỹ mà không chịu học hành lái xe kỹ và mang nhiều "kinh nghiệm lái xe" từ Việt Nam sang Mỹ áp dụng.

"Giấc mơ Mỹ" có phần lái xe an toàn và đã vì ra cửa đã gặp đường và xe. Cho nên "giấc mơ Mỹ" toàn vẹn thì phải lái xe an toàn và văn minh.