Hạng B2
22/4/08
290
4
18
50
Số là tết này em chở bà cả về quê Tuy Hòa-Phú Yên ăn tết.Lâu nay chưa đi xa bao giờ,các bác tư vấn giùm em nha.Em ngại nhất là đoạn đèo cả...hic...Các bác nhiệt tình đâm chém,chỉ giáo cho em nhá...thanks
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.001
113
Đi bằng con xe Fiat Trịnh luôn hả bác lão? khoảng hơn 600km đó bác ơi. 5h sáng đề pa khoảng 6h chiều tới ha bác, mấy ngày tết không có xxx dọc đường đâu, đèo cả thì bác nên đi sướng lắm không gì phải sợ, có khi đi qua đèo này rồi về bác lại có thêm tâm hồn để sáng tác đấy!
 
Hạng B2
22/4/08
290
4
18
50
Dạ không em đi bằng vợ 2 ạ...hihi...vợ 3 để làm chuyến xuyên Việt cho nó oách.

Giúp đỡ em đường về Phú Yên nha...

Dạ vợ cả và vợ 2 em đây...
 
Hạng B1
2/8/07
61
0
0
39
bây giờ đường đi qua đoạn Phú Yên rất xấu, bác nên đi cẩn thận, nhất là từ đoạn Ninh Hoà đến thành phố Tuy Hoà. cách đây 1 tháng em đã phải thay mâm ngay trên đường vì đi qua đoạn Phú Yên...
Bác nên đi sớm và tăng tốc trên đoạn từ Đồng Nai đến Khánh Hoà....(Just comment)
Chúc bác đi vui vẻ...
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.480
113
Sì Gòn
bác Laohoi mua xe mới kìa, vợ cả và vợ 2 bác đều xinh hết :)
Trên QL1A bác có thể dừng nghỉ ở cây xăng Đức Khải (ngay giáp ranh Đồng Nai - Bình Thuận), trạm dừng chân Mai Linh Cà Ná...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/9/08
4.594
47.001
113
Ôi bác nhiều vợ quá sướng thật, Mitsu này thì quá okie rồi chỉ còn là đường đi thôi, đường đi có 1 vài lần dừng chính để bác nghỉ ngơi cho khỏe. Theo e:
5h đề pa
6h Ăn sáng hưng phát.
9h Cafe Phan Thiet
11h Xả hơi Cà Ná tí xíu.
Sau 13h là bác tới NT là dừng ăn uống nghỉ ngơi luôn. 3h chiều lên đường tiếp khoảng 6h tối là tơi nơi bác muốn tới.
Bác nhớ đi đường sân bay Cam Ranh vào tp NT cho gần hơn, gần hơn 30km so với đường ngoài bác nhé. Vào NT rồi muốn đi tiếp bác cứ thẳng hướng đèo Rù rì mà phan tiếp Phú Yên.
 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
973
271
63
Chính xác là khoảng 560km thôi Lão ạ! Tháng 9/2008 rồi e đã làm 1 chuyến công tác SG-tuy Hòa bằng con Fiat Siena 1.3 của e: 7h00 sáng e đi, khoảng 17h30 chiều thì đến Phú Yên rồi! (Nghỉ 2 lần trên đường ăn trưa và cafe, và dạo ở Đèo Cả chụp hình... Chú ý đi đường ngoài không ghé qua nội thành Nha Trang)

Đường đi qua khỏi ngã 3 Dầu Giây là ngon lành cho đến Tuy Hòa luôn, chỉ có Đèo Cả là có vài khúc cua gấp, dốc nhưng cứ từ từ là OK! Nói chung đường vắng, ít xe.

Lão hói về Phú Yên thì alo bác EuroCar cùng hội Fiat mà nhận đồng hương vợ nhé!:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/4/08
290
4
18
50
Bữa đó lại đi Mitsu thì ai biết mình Fiat nhỉ?huhu...Bác Hoadat thì nói ghé NT qua đường sân bay Cam ranh.Còn bác Cn5 thì nói đi đường ngoài,đừng ghé nội thành NT...em biết làm sao đây?
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.001
113
laohoi nói:
Bữa đó lại đi Mitsu thì ai biết mình Fiat nhỉ?huhu...Bác Hoadat thì nói ghé NT qua đường sân bay Cam ranh.Còn bác Cn5 thì nói đi đường ngoài,đừng ghé nội thành NT...em biết làm sao đây?

Bác lão đi về quê chơi nên thư thái mà đi, có vì công việc đâu mà gấp hehe,ghé NT thì giúp bác thư giãn hơn không. Đã không quen lái đường xa thì nên tránh mệt bác hen vì lái một mình mừ mà bà cả bên cạnh thì ngủ mất tiêu chán chít[:-].