Hạng D
26/8/13
2.119
6.520
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Do có ông anh bà chị về ăn Tết chung, nên năm nay sẽ vô lại Biên Hòa sớm hơn mọi năm. Mùng 2 đi thăm họ hàng bà con, đi tới đâu cũng đc mời ăn.

Gà ngoài đây ngon, nhưng đa số là xé phay, mình thấy thích ăn nguyên miếng hơn. 1 phần thì do bà con làm đồ cúng từ sáng sớm, nên tới lúc ăn đã nguội lạnh nên ăn cũng ko đc ngon lắm. 1 phần cũng do ko ăn quen ăn mấy món này vào buổi sáng, toàn ăn phở, hủ tiếu, cơm tấm, bánh mì... quen rồi.

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Buổi chiều tranh thủ dẫn mấy đứa nhỏ tham quan chỗ này, chỗ kìa. Hổm giờ tụi nó toàn ở nhà chơi với ông bà.

Đầu tiên là Hải đội Hoàng Sa. Tụi nhỏ đi học ở trường nên cũng biết Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
2.119
6.520
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Tối ăn cơm xong, cả nhà trò chuyện tới 8h thì tự nhiên nằm xuống đầu quay vòng vòng. Nằm mà phải ôm chặt cái gối ôm, kiểu sợ nó văng ra khỏi mặt đất. Đứng dậy thì ko sao, cứ nằm xuống là bị. Mai là phải chạy xe từ Quảng Ngãi về Cam Ranh, kiểu này ko biết sao đây? Tới 10h đêm còn muốn ói nữa. Lật đật đi khám bác sĩ gần nhà, đo huyết áp thì bình thường. Mình mới nói với bsi là khả năng trúng thực, vì từ lúc ăn trứng vịt lộn đã cảm thấy khó chịu rồi. Tối về ngủ chập chờn, nằm im ko sao, cứ quay qua quay lại là thấy trời đất quay mòng mòng.

7h30 mùng 3 Tết, phái đoàn lên Tàu về lại Quảng Ngãi. Hôm nay mùng 3 đường vắng tanh, ko bị kẹt xe.

Khoảng 2h kém, cả nhà đã tới hầm Cù Mông.

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)