Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trích đoạn: cakhoai
Người ấy nam hay nữ ? đến tuổi phạm tội chưa ? Nhà ở đâu ?
Trích đoạn: BMWZ7
Bác hiểu nhầm ý bác Cà Khoái rồi...
Ý bác Khoái là: bác why là man hay "fi mên lờ"
@cakhoai: em nói trúng ý bác chứ
Bác vào SG đăng ký học đi, người ta mời bác tới đăng ký ý chứ.Trích đoạn: why
Vì quá đông người đăng kí nên bây giờ nộp hồ sơ học cũng rất khó.
Trích đoạn: khovixe
Bác vào SG đăng ký học đi, người ta mời bác tới đăng ký ý chứ.Trích đoạn: why
Vì quá đông người đăng kí nên bây giờ nộp hồ sơ học cũng rất khó.
Trước khi đăng ký học lái em đi tham khảo 3 trung tâm.
1. Trung tâm thứ nhất trên Quận 1 (nghe tên TT rất oai) suýt bị nó lừa, nó bảo "đăng ký nộp tiền đi rồi 9 tháng sau thi (B2) anh không có thời gian đi học nhiều thì bớt học phí cho anh còn 2,2Triệu.
2. Trung tâm thứ 2 ở Phú Nhuận (tên TT nghe cũng cực kỳ oai ) tới nơi gặp 1 nhóc tiếp nhận hồ sơ nhìn quần áo còn dính đầy phèn (chắc mới đi mò cua bắt cá ngoài kênh nhiêu lộc về ) nói: học phí 1,8triệu 3,5 tháng là thi, em nghe thấy ok roài. chưa kịp đóng tiền thì cái thằng quần đầy phèn đó hỏi " Em làm bảo vệ hả?" mình ừ đại cho xong (nghĩ bụng dôi giầy mình bóng loáng nó có thể cúi xuống soi nặn hết đống trứng cá trên mặt nó ý chứ , vậy mà hỏi câu mất cảm tình) Xe tập lái thì chẳng thấy cái nào, nghi ngờ thấy có đám đông đông bu quanh cái xe trong sân của TT nên hỏi họ làm gì thì được trả lời là thầy trò đang bò ra sửa xe. kết quả bái bai nó luôn.
3. Trung tâm thứ 3 là SaiGon Tourist: tạm ok, xe đầy bãi, giáo viên mặc đồng phục đoàng hoàng, học phí 1,8Tr, 3,5 tháng thi....