Thảo Luận Chung Không nhường đường !

Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: Không nhường đường !

Đấy! chắc là không cho thằng ben nó vượt, nó lên được nó ủn cho ngã lăn quay ra đấy! cái thằng du côn thế... :mad:
 
Hạng B2
26/8/05
212
9
18
SG
RE: Không nhường đường !

Tôi nhớ trước đây hồi tôi học lái xe còn phải học cả môn "ĐẠO ĐỨC - TƯ CÁCH NGƯỜI LÁI XE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA". ko biết có bác nào đã được học môn này chưa ngày xưa nghe môn này E cũng bỏ ko học ..:mad: :mad: :mad: :mad:

Đúng là đi đường thi thoảng cũng gặp 1 trường hợp như vậy. Đúng là bực mình thật, nhưng muốn làm TÀI GIÀ thì phải tập nhịn thôi các bác nhẩy ..:D :D :D
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Không nhường đường !

Trích đoạn: vang9999
Sao các bác thích nói chuyện kiểu côn đồ quá vậy? Dù thế nào đi nữa cũng phải làm đúng luật và đúng đạo đức con người.
Kính thưa bác Vàng Y!
Cũng có thể,trong những người bạn của chúng ta ở Forum này,có người là côn đồ thật(có thể là tôi).Nhưng những cách xưng hô,cách hành văn trên forum đều cố gắng thể hiện một cách văn hóa với hết khả năng của mình,với mong muốn giữ sự trong sạch cho Diễn đàn.Mà diễn đàn dùng để tranh luận,do vậy mỗi người có một quan điểm riêng,có thể đúng hoăc sai.Do vậy,nếu bác bất đồng ở quan điểm nào,bác có thể thẳng thắn tranh luận tới cùng.
Nhưng,mong bác dùng từ ngữ cân nhắc,không nên mạt sát người khác như vậy.Nếu như ngoài chợ búa,bác có thể dùng thoải mái.
Vài dòng gửi tới bác,nếu không đúng,mong bác bỏ quá cho.
Chúc bác vui,khỏe!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Không nhường đường !

@vang9999
Sao các bác thích nói chuyện kiểu côn đồ quá vậy?
dùng từ côn đồ có vẻ không phù hợp lắm...
mong bác dùng từ ngữ cân nhắc
Theo e bác vang9999 nên ngồi lâu (ê đít), thay chữ kiểu côn đồ bằng chữ thiếu kiềm chế chắc là thiện chí và cả làng cùng vui.
Các bác nhể.
Chào thân ái, đoàn kết và quyết... an toàn còn chào gỉ gì gì nữa các bác viết thêm nha..
 
Hạng B2
2/6/05
180
1
0
56
TP.HCM
RE: Không nhường đường !

DiCham
thế gương hậu để bác làm cái giề.... lái xe mới càng phải liếc mắt nhiều... mà nữa, nhìn 2 bên đường chứ không được luôn nhìn thẳng cái đường đang đi đâu... (tôi cũng mới tập lái, nghe thấy bẩu thế )
Em cũng biết thế, nhưng lúc lái căng thẳng quá thì làm thế nào hả bác ?
hoangnd
Tôi chỉ có thói quen đi trên đường không nhìn phải nhìn trái khi đi với vợ thôi. Chứ xe bên cạnh do một Bông Hoa Trắng hoặc Hoa Hướng Dương lái thì khó không liếc mắt xem...
Em cũng thế
 
Hạng B2
29/6/05
271
2
20
54
Hai phong
RE: Không nhường đường !

Em thì không bám lâu như các bác. Nếu bên trái khó vựơt quá thì lừa vựot sang phải, nhưng phải hết sức cảnh giác với chân ga và phanh. Thường thì ở các tình huống này tốc độ không phải là rất cao nên em thường giảm đi 1 số để vượt cho nhanh.
 
Hạng B2
10/10/05
162
1
0
54
RE: Không nhường đường !

Trích đoạn: vang9999

Sao các bác thích nói chuyện kiểu côn đồ quá vậy?
Bác nên đọc kỹ nội qui của 4r. Bác dùng từ kiểu này dù vô tình hay cố ý đều làm cho ae bất bình đấy. Bác cân nhắc kỹ hơn khi post bài. Diễn đàn này có thể hài hước nhưng vẫn trong khuôn khổ văn hoá và lịch sự. Thiết nghĩ, đây cũng là bản sắc riêng của OS không giống bất kỳ một diễn đàn nào.
Hy vọng bác chỉ vô tình! Nếu có tinh thần hợp tác, bác hãy nhanh chóng edit để tránh trường hợp mục này bị đi quá xa "vỉa hè".
Vài lời nhắn gửi mong bác suy xét!
Cheer!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/6/05
360
0
0
RE: Không nhường đường !

Chiều qua tôi tới sở, cả một đoàn dài cứ nối đuôi nhau trên làn trái, một chú chịu không nổi, tách sang phải, lao lên. Thế là... toét toét, vượt hẳn... vào lề đường. Đợt này cao điểm, chắc lại mất phương tiện một thời gian rồi!
 
VIP
11/4/04
79
0
0
Vietnam
RE: Không nhường đường !

:D:D:D Tui cũng khoái cách xử lý của MINA . Mấy chiêu sau dùng đèn thắng mà không thắng kềm xe sau lại hay quá !!!;););)

Thật ra chạy xe ngoài QUỐC LỘ mình cũng thường gặp mấy đồng chí đi .......dạo mát ! Cứ tà tà đi chẳng nhường cho xe nào cả, có khi cả đoàn xe vượt phải hết . Anh em lên xem cũng là một .....ông tài, đeo kính đen, mặt ngếch lên trời, vô tư !!! Mấy cú này mình cũng máu lắm, nhưng thường là bám theo đoàn vượt phải đi cho rồi .

Cũng có khi là mấy xe tập lái ......mình qua mau đi cho xong việc ......thế thôi .
 
Hạng B2
30/6/05
177
5.656
93
hcm
RE: Không nhường đường !

theo em một câu nhịn 9 câu lành các bác ạ, em thấy bác Vuhn noi rất đúng nếu bực quá thì nên dừng xe lại chổ nào váng vắng tưới cỏ luôn!
à mà ví dụ đoạn đó hạn chế tốc độ mà bác Laze đó chạy vừa với tốc độ cho phép, bác muốn vượt thì chỉ có nước vượt phải thôi bác ấy đâu phạm "lực" em nói kg biết đúng kg?