Thảo Luận Chung Không nhường đường !

Tập Lái
7/10/04
11
0
0
Hà Nội
RE: Không nhường đường !

Trích đoạn: fatboy

Đường Nội Bài buổi tối vắng nên mọi người thường chạy khá nhanh, cỡ 100km/h (chỉ cần chú ý giảm tốc độ ở những chỗ có đường cắt ngang - những chỗ này đều có biển báo trước).
Bác chạy 80 mà không cho vượt thì các xe sau cũng ức chế (theo bác tả thì không phải chỉ 1 xe bị bác chặn lại). Nếu bên phải đang nhiều xe thì bác nháy xi nhan trái để báo chưa cho vượt được.


Bác cho vượt là tiếp tay cho vi phạm luật giao thông và tai nạn đó. Theo tôi, nếu đã chạy ở tốc độ 80km/h thì không cần phải cho ai vượt cả. Còn nếu cho vượt thì cũng phải nhân dịp giảm tốc khi qua đường ngang hoặc đoạn đường đông.
 
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Không nhường đường !

Trích đoạn: nubiraII

Bác cho vượt là tiếp tay cho vi phạm luật giao thông và tai nạn đó. Theo tôi, nếu đã chạy ở tốc độ 80km/h thì không cần phải cho ai vượt cả. Còn nếu cho vượt thì cũng phải nhân dịp giảm tốc khi qua đường ngang hoặc đoạn đường đông.

Mình có phải là CSGT đâu mà quản lý tốc độ, ai làm trái người đấy chịu trách nhiệm chứ, nếu không thích đánh đu với các bác tài gấu thì cứ nhường cho họ đi trước, mình đâu có mất gì.

Ngoài ra cũng phải nhớ là có những trường hợp đặc biệt, có thể có những xe chở người ốm cần phải cấp cứu chẳng hạn, lúc đó kể cả phải vi phạm họ vẫn phải thực hiện, trong những trường hợp đấy CSGT còn phải linh động, chẳng nhẽ mình lại cố chấp?;)
 
Hạng C
24/10/05
776
1.238
93
HCMC
RE: Không nhường đường !

Nếu không muốn bị bực mình khi đi trên đường, cứ coi thiên hạ như bị ...điên (các bác bỏ wá cho).

Tôi ở SG, đi làm ở Bình Phước, 1 ngày đi - về 1 vòng cũng trên đường này, cảnh như Bác đã gặp với tôi là chuyện bình thường.
 
Hạng B1
29/7/05
65
4
0
RE: Không nhường đường !

Khi gặp xe khác xin vượt thì kiểu gì em cũng tạo điều kiện cho họ vượt, biết đâu họ đang có chuyện hữu sự.
Còn khi gặp xe chạy như bò ra đường mà không cho mình vượt thì khi đó chỉ ước gì cái xe mình biến thành cái xe Bus "xe vua" vượt phải rồi dạy vào đầu xe nó 1 bài học dẹp lép. Khi điều ước không thành sự thật thì cho chú xe tốc hành nào đó vượt lên trước mình rồi chú đó sẽ xử mà
 
Hạng B2
13/5/04
213
0
0
Vietnam
RE: Không nhường đường !

Nếu đã chạy đúng tốc độ cho phép thì việc gì phải nhường đường ngoại trừ xe ưu tiên có còi báo. Vừa mất tốc độ vừa có khả năng gặp xxx là tiêu - vì xxx sẽ tưởng mình đi sai làn, vượt phải. Ai muốn đi nhanh hơn luật cho phép thì phải chấp nhận rủi ro vượt phải thôi. Mình nhiều khi cần đi gấp cũng phải đi sai luật (nhưng rất cẩn thận tai nạn có thể xảy ra) vì không thể ép người khác nhường đường ở vân tốc tới hạn được.
Trong trường hợp xe trước đi chậm hơn tốc độ cho phép thì xin vượt, không cho thì vượt phải, coi chừng xxx và xe khác, đặc biệt các ngựa sắt hay lấn đường ôtô. Các bác nên bình tĩnh, nhỡ nóng giận chơi nhau trên đường thì rất nguy, cầu trời mình đừng gặp các bác nóng tính này trên xa lộ.
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Không nhường đường !

Xe nào xin đường mà em nhường được là em nhường. Em cũng chả quan tâm em đang đi 80 cây chuối 1 giờ hay không. Chuyện ai nấy lo. Em cũng chẳng sợ bị phạt vì tội nhường đường, vì lúc nhường kiểu gì em cũng làm tí nhan phải cho chắc.

Buổi đêm ai dọi pha vào xe em thì em cứ cụp 2 gương ngoài xuống thấp, cho dọi thoải mái. Nếu thích vượt thì cho vượt. Mà em thấy đi ban đêm kiếm 1 xe to to mà chạy sau cũng tốt, trừ khi xe đó chạy quá chậm.

Em cũng chẳng rà phanh dọa xe sau làm gì. Em ứ chơi trò dùng xe để biểu lộ tình cảm :D
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Không nhường đường !

STINGER
Nếu bác muốn cho xe sau vượt mhưng tình trạng giao thông lúc đó chưa cho phép thì bác hãy nháy xi nhan phải, nghĩa là "chờ đấy, rồi tôi cho ông vượt"
nháy xi nhan [u]phải[/u] hay nháy xi nhan trái hả bác?
 
Hạng B2
30/7/04
412
24
18
Sài Gòn
RE: Không nhường đường !

Ngày nào tôi trên QL13 cũng gặp ít nhất là 1 em không nhường đường kiểu như Corolla 95 gặp.

Lần đầu tiên là tôi giận sôi máu luôn chứ, mình đi làm sợ trễ giờ mà nó cứ rề rề, mấy lần sau cũng phải có cách giải quyết linh động thôi. Biết rằng vượt phải là không đúng nhưng không thể nào bám đích nó riết được đành lựa lúc trống trải vượt phải thôi.

Tự ái nái với bản thân vì đã vi phạm luật.

P/S; các bác nào đi trên QL 13 hướng về Sgòn lưu ý: khoảng 7H-8h sáng có mấy chiếc Corrola <2002 biển xanh chuyên gia vượt phải không bao giờ xin đường hay nhá đèn gì ráo. Nhiều khi thấy hắn băng lên mà giật cả mình luôn. Lưu ý nhé.
 
Hạng C
15/6/04
820
12
0
RE: Không nhường đường !

@pipo: em nói rõ thế mà, PHẢI, bác ạ (có đính chính thì chỉ là ko phải "Nháy" mà là "Bật") tức là bác sẽ chuyển làn sang PHẢI để nhường đường, nhưng chưa phải ngay lúc đó, mà đến đoạn đường thoáng bác sẽ nhường. Làm thế để xe sau ko nháy đèn đòi vượt nữa.
Bác rõ chưa ?
 
Hạng F
14/9/04
9.925
31.185
113
Q3
RE: Không nhường đường !

Kính các bác,
Níu không nhường vì các lí do an toàn hay khách quan thì ai cũng hiểu, nhưng lọa cái là đường thì to tổ bố, tốc hành 16 -24 chổ cũng pó tay, thế!
Chạy rề rề 40km/h thế ford laser phải đi số mấy các pác ?