Thảo Luận Chung Không nhường đường !

Hạng B2
30/8/05
271
269
63
36
xóm nước đen
RE: Không nhường đường !

Em thành thật xin lỗi các bác về chữ em đã dùng :(. Em đã edit lại rồi. Mong các bác thông cảm mà bỏ qua cho em [>:].

Chúc các bác vui vẻ, mạnh khoẻ, lái xe an toàn :D.
 
Hạng B1
21/7/04
84
8
8
RE: Không nhường đường !

Các bác thấy sao nếu sau 3KM, mà thấy CSGT, mình ngừng lại gọi giúp đỡ...

Tôi chưa làm như vậy bao giờ, nhưng nếu gặp điều kiện như vậy (3mk + gặp CSGT), tôi sẽ thử...
 
Hạng B1
11/5/05
55
0
0
RE: Không nhường đường !

Em mới biết lái, khi ra xa lộ em giữ tốc độ ~ 70-80 km/h và thấy nhiều đồng chí vẫn vượt phải xe em . Không biết em chạy vậy có chậm không nhỉ ? em cũng không thích cho vượt vì mình phải chụ i vào lane xe tải, xe khách , xe container , nhìn mấy xe to vật đó thấy hãi quá ! :). Một tài xế lâu năm nói với em là khi ra xa lộ, có bao nhiêu ga thì phải đạp hết (!) Khi xe nào muốn vượt mình thì mình xi-nhan trái báo là không vượt được , đơn giản vậy thôi .
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
RE: Không nhường đường !

Mấy cha không nhường sau khi bị khủng bố như vậy 99% là đang tập lái, các bác dọa nhá thắng mấy chả hoảng lên đạp ...lung tung dễ tai nạn lắm

Mà cái chiêu nhá thắng tay 2 phát em cũng hay xài khi vượt xe khác mà đang muốn kiếm chuyện....hehhe cứ như là trong NFS ấy, chỉ thiếu cái tiếng te le te như của Game thôi .....chắc bữa nào chế thêm nghe cho nó máu:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/6/04
820
12
0
RE: Không nhường đường !

Em mới biết lái, khi ra xa lộ em giữ tốc độ ~ 70-80 km/h và thấy nhiều đồng chí vẫn vượt phải xe em . Không biết em chạy vậy có chậm không nhỉ ?.
Bác chạy vậy là đúng rồi, thằng nào muốn vượt, kệ cha nó, cho nó vượt, hơi đâu mà lăn tăn chuyện cỏn con.
Một tài xế lâu năm nói với em là khi ra xa lộ, có bao nhiêu ga thì phải đạp hết (!) Khi xe nào muốn vượt mình thì mình xi-nhan trái báo là không vượt được , đơn giản vậy thôi .
Đừng học theo nhe bác !
68.gif
 
Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
RE: Không nhường đường !

Đường Nội Bài buổi tối vắng nên mọi người thường chạy khá nhanh, cỡ 100km/h (chỉ cần chú ý giảm tốc độ ở những chỗ có đường cắt ngang - những chỗ này đều có biển báo trước).
Bác chạy 80 mà không cho vượt thì các xe sau cũng ức chế (theo bác tả thì không phải chỉ 1 xe bị bác chặn lại). Nếu bên phải đang nhiều xe thì bác nháy xi nhan trái để báo chưa cho vượt được.
 
hau
Hạng B2
1/9/05
363
6
0
sai gon
RE: Không nhường đường !

Bác cứ cho nó bám đuôi lên 100km/h. phanh gấp cho nó thấy ...........bà cố lun
 
Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: Không nhường đường !

Đừng có đùa dại, chết đó! tính mạng mình và người khác nữa. [8|]
 
Hạng C
15/6/04
820
12
0
RE: Không nhường đường !

@Có Vợ Nhỏ: Nếu bác muốn cho xe sau vượt mhưng tình trạng giao thông lúc đó chưa cho phép thì bác hãy nháy xi nhan phải, nghĩa là "chờ đấy, rồi tôi cho ông vượt" xe sau sẽ thôi ngay thôi mà, chứ bác nháy xi nhan trái là nó vượt phải bác đấy ! bài này em đã áp dụng nhiều lần và đều hiệu quả.
Bác cứ cho nó bám đuôi lên 100km/h. phanh gấp cho nó thấy ...........bà cố lun
ko phải nó mà là bác thấy bà cố.
 
Tập Lái
7/10/04
11
0
0
Hà Nội
RE: Không nhường đường !

Trích đoạn: STINGER

Em mới biết lái, khi ra xa lộ em giữ tốc độ ~ 70-80 km/h và thấy nhiều đồng chí vẫn vượt phải xe em . Không biết em chạy vậy có chậm không nhỉ ?.
Bác chạy vậy là đúng rồi, thằng nào muốn vượt, kệ cha nó, cho nó vượt, hơi đâu mà lăn tăn chuyện cỏn con.
Một tài xế lâu năm nói với em là khi ra xa lộ, có bao nhiêu ga thì phải đạp hết (!) Khi xe nào muốn vượt mình thì mình xi-nhan trái báo là không vượt được , đơn giản vậy thôi .
Đừng học theo nhe bác !
68.gif

Có mấy lần gặp bác tài cậy pha sáng chiếu linh tinh xin vượt (khi tôi đang chạy ở tốc độ tối đa cho phép -80km/g), tôi cụp luôn cả 2 gương lại và căn theo gương giữa (đã chuyển sang chế độ chạy ban đêm), chạy bám theo dải phân cách. Kết quả là mấy bác đó vừa bám, vừa phanh vừa pha mệt quá đành phải giảm tốc.

=> Không phải dọi pha lúc nào cũng dọa được xe trước.