Hợp tác thì phải tin, không tin không hợp tác. Chúc bác xây nhà được như ý muốnbehieu nói:Cơ bản là thầu thì cũng là người , củng ham lợi , thằng công nhân làm cho thằng cai coi xây dựng nó củng ham lợi ( chôm hàng đi bán ) ., thằng giám đốc chủ của thằng cai nó cũng phải kiếm tiền để sống .
bên ĐỊCH : Giám đốc công ty > cai coi công nhân>công nhân > abx xxx ruồi muỗi xung quanh ăn ké .
Bên ta . Ta và BÁC . ta chết thì BÁC cũng ko còn .
Nngán hix .
.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
inside man nói:OS có nhiều bác đang có dự kiến xây nhà quá nhể.
Bác nào cần xây nhà với giá cao đến rất cao thì pm cho em. Cam kết tới tận từng con vít trong từng khung cửa. ( Em đang có thi công các công trình nhà ở và biệt thự, với giá gấp 1,2 đến 1,5 lần của các đơn vị khác, không mặc cả. Trong quá trình thi công, chụp hình toàn bộ các hạng mục bị che khuất: Cốt thép, bê tông, xây tường.... )
.....thêm cái bảo đảm ko dùng photoshop nữa ....hehe
Chết mịa ! Làm nghề này cái gì cũng đính kèm bảo đảm ráo trọi .....haizzzz .
Nói cho vui chứ e rất ủng hộ cách làm của bác inside .....chúc mừng bác !
Last edited by a moderator:
LeVu nói:Đọc mấy cái còm ở đây e thấy các bác chê bai , nghĩ không tốt cho những người làm nghề thầu xây dựng . Đánh giá và cái nhìn về công việc này đa phần cho là đầy sự gian trá , ăn gian , ăn bớt , nếu không cảnh giác thì mấy ông thầu này nó lừa mình ....haizzz .
Khi đã có sẵn thành kiến như vậy , thật khó để hợp tác với nhà thầu bàn bạc thảo luận , chưa nói đến thảm họa khi triển khai thực hiện sau này .
Chuyện xây nhà , cái tâm thành ý đi trước sẽ giúp bạn nhiều điều ....bạn sẽ được hơn là điều bạn muốn .
LeVu nói:Đọc mấy cái còm ở đây e thấy các bác chê bai , nghĩ không tốt cho những người làm nghề thầu xây dựng . Đánh giá và cái nhìn về công việc này đa phần cho là đầy sự gian trá , ăn gian , ăn bớt , nếu không cảnh giác thì mấy ông thầu này nó lừa mình ....haizzz .
Khi đã có sẵn thành kiến như vậy , thật khó để hợp tác với nhà thầu bàn bạc thảo luận , chưa nói đến thảm họa khi triển khai thực hiện sau này .
Chuyện xây nhà , cái tâm thành ý đi trước sẽ giúp bạn nhiều điều ....bạn sẽ được hơn là điều bạn muốn .
Mình trước đây xây nhà cũng nghĩ như bác, thành ý đi trước rồi sẽ có kết quả tốt
Rốt cuộc là thành con gà cho người ta chăn. Đau thật
MicroChips nói:LeVu nói:Đọc mấy cái còm ở đây e thấy các bác chê bai , nghĩ không tốt cho những người làm nghề thầu xây dựng . Đánh giá và cái nhìn về công việc này đa phần cho là đầy sự gian trá , ăn gian , ăn bớt , nếu không cảnh giác thì mấy ông thầu này nó lừa mình ....haizzz .
Khi đã có sẵn thành kiến như vậy , thật khó để hợp tác với nhà thầu bàn bạc thảo luận , chưa nói đến thảm họa khi triển khai thực hiện sau này .
Chuyện xây nhà , cái tâm thành ý đi trước sẽ giúp bạn nhiều điều ....bạn sẽ được hơn là điều bạn muốn .
Mình trước đây xây nhà cũng nghĩ như bác, thành ý đi trước rồi sẽ có kết quả tốt
Rốt cuộc là thành con gà cho người ta chăn. Đau thật
Nhà càng nhỏ đơn giá/m2 càng cao, chưa kể đơn giá sau tết giờ cao ngất rồi... như bác gì nói ở trên đơn giá "tham khảo" phần nhân công ~800k/m2 thì ko ai dám nhận đâu. Giờ cũng tầm 1tr-1tr1/m2 rồi.
Bác chủ thớt nhờ người quen giới thiệu cho mấy ông thầu vừa và nhỏ, giao kèo hợp đồng chặt chẽ, giá cao hơn thị trường 1 tí tẹo thì chắc sẽ ổn, nhà thầu nào nhận giá thấp bác đừng làm. Cố lên bác.
Khách hàng của em rất hạn chế. Thường là những người có tiền, coi trọng đồng tiền, nhưng quan trọng nhất đối với họ trong lúc làm nhà là cam kết của đơn vị thi công về chất lượng vật liệu, kỹ thuật, mỹ thuật.
2002,Lúc mới vào SG, em bắt đầu làm xây dựng, toàn nhận việc giá rẻ, vừa làm vừa lo tiết kiệm vật liệu, nhân công, thu không đủ chi, công trình thi công không hoàn thành được đành bỏ ngang, lỗ nặng.
Lúc khó khăn nhất, em nghĩ mình bò mãi rồi, phải đứng dậy mà đi. Em chọn cách báo giá công trình cao hơn thầu khác, đa số khách hàng lắc đầu. Dần dần gặp được người hiểu mình. Làm 1 cái nhà, họ giới thiệu cho bạn bè của họ, đa số là dân có tiền. Khách đông dần lên, toàn là dân chơi không sợ mưa rơi..và em chỉ cần đảm bảo cam kết về chất lượng.
Có bác nào hay chạy qua Nguyễn Văn Thủ, đoạn Mạc Đĩnh Chi - Hai Bà Trưng, coi biệt thự của 1 gia đình. Nếu được gặp nhà thầu làm biệt thự đó, em sẽ ngả mũ cúi chào vì trân trọng trình độ và lương tâm của họ.
2002,Lúc mới vào SG, em bắt đầu làm xây dựng, toàn nhận việc giá rẻ, vừa làm vừa lo tiết kiệm vật liệu, nhân công, thu không đủ chi, công trình thi công không hoàn thành được đành bỏ ngang, lỗ nặng.
Lúc khó khăn nhất, em nghĩ mình bò mãi rồi, phải đứng dậy mà đi. Em chọn cách báo giá công trình cao hơn thầu khác, đa số khách hàng lắc đầu. Dần dần gặp được người hiểu mình. Làm 1 cái nhà, họ giới thiệu cho bạn bè của họ, đa số là dân có tiền. Khách đông dần lên, toàn là dân chơi không sợ mưa rơi..và em chỉ cần đảm bảo cam kết về chất lượng.
Có bác nào hay chạy qua Nguyễn Văn Thủ, đoạn Mạc Đĩnh Chi - Hai Bà Trưng, coi biệt thự của 1 gia đình. Nếu được gặp nhà thầu làm biệt thự đó, em sẽ ngả mũ cúi chào vì trân trọng trình độ và lương tâm của họ.
Last edited by a moderator:
Làm thì phải chắc cú hãy làm, hên xui ko được đâu bác ơi, 600tr bác xây nhà như thế vào thời điểm này em nghĩ sẽ bị "đẽo cày giữa đường". Ko phải người ta "vẽ", nhiều khi do mình thay đổi chủng loại vật liệu, thiết bị... nữa.behieu nói:thôi thì hên xui vậy . e giờ có 600 , xây mà bị vẽ ra 800 thì bán thân luôn. h
Càng về sau VLXD càng lên giá, trước giờ nó thế (hay VNĐ mất giá nhanh?) nên nếu sang năm bác xây chắc chắn sẽ tốn nhiều tiền hơn.
Theo em bác nên vay mượn người thân hay chuẩn bị giấy tờ vay ngân hàng 1 ít, khi nào dùng hết 600tr của bác thì rút ra, em nghĩ chắc ko nhiều đâu.
P/s: nhiều nhà thầu cũng đàng hoàng tử tế chứ ko phai ai cũng "nhăm nhe" moi tiền của bác đâu. Cứ thỏa thuận kỹ lúc đầu đỡ mất lòng.
Chúc bác xây nhà như ý nhé.
DvDKNY nói:LeVu nói:Đọc mấy cái còm ở đây e thấy các bác chê bai , nghĩ không tốt cho những người làm nghề thầu xây dựng . Đánh giá và cái nhìn về công việc này đa phần cho là đầy sự gian trá , ăn gian , ăn bớt , nếu không cảnh giác thì mấy ông thầu này nó lừa mình ....haizzz .
Khi đã có sẵn thành kiến như vậy , thật khó để hợp tác với nhà thầu bàn bạc thảo luận , chưa nói đến thảm họa khi triển khai thực hiện sau này .
Chuyện xây nhà , cái tâm thành ý đi trước sẽ giúp bạn nhiều điều ....bạn sẽ được hơn là điều bạn muốn .
bác này nói buồn cười. nói chuyện tiền tỷ, và trên hết là sinh mạng của cả gia đình mình bác lại lôi cái tâm ra nói???
bác Tâm với người ta rồi ngta có tâm lại với bác??? hay là bao nhiêu căn nhà không GIÁM SÁT đã phải dở khóc dở cười, thậm chí sập nhà chết người.
tâm như bác em không dám ạ. xây nhà là NHẤT THIẾT PHẢI CÓ GIÁM SÁT. VÀ ĐÓ PHẢI LÀ NGƯỜI TRÊN HẾT LÀ CÓ TRÌNH ĐỘ, và LÀ NGƯỜI MÌNH TIN TƯỞNG ĐƯỢC.
có 1 điều khó nói là đa số các thầu đều không thích chủ nhà thuê giám sát hehehe.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.