Phở 24 chưa bao giờ ngon cả nhưng trong tình hình vệ sinh thực phẩm thế này thì đôi khi ko có chọn lựa khác. Con gái e rất thích phở nhưng tiêu hoá yếu, ăn ở đâu thì 5 lần hết 4 là về nhà ói mửa liên tục tới mật xanh mật vàng, chỉ ăn phở 24 là ko bao giờ bị. E cũng mê phở và chỉ thích phở bắc nên với em phở 24 ko được gọi là phở ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
nhưng vì con gái ăn mãi cũng quen!!
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác đọc kỹ chưa??? Với e chỉ có phở Bắc mới thực sự được gọi là phở, kể cả phở Nam thì ăn tạm thôi. E có ăn phở 24 chỉ là vì con gái em.waterski nói:Chắc bác là NV của phở 24em chưa thấy ai khen 24 cả, chỉ có mấy chú Tây may ra
Góc Trần Quốc Toản - Lê Văn Sỹ, trước có quán phỏ nhỏ rất ngon, giờ hình như nghỉ ?
HighLand Cafe đã mua lại phở 24 ? Bác nào thạo tin com firm phát![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
HighLand Cafe đã mua lại phở 24 ? Bác nào thạo tin com firm phát
Sao e lại thấy Hùng bên Hai Bà Trưng ngon hơn Hùng bên Nguyễn Trãi....cá nhân em trong tầm giá e chỉ ăn phở Phượng - Hoàng Sa....
Em không biết nhưng nếu em đến một nơi xa lạ và muốn ăn phở thì lựa chọn số 1 của em là PHỞ 24 đấy. Không ngon tuyệt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, dù sao PHỞ 24 cũng có chỗ đứng trên TT và phục vụ cho 1 phân khúc khách hàng ổn định. Đó là 1 thành công và em cũng chưa thấy doanh nghiệp VN nào làm franchise mà thành công được như PHỞ 24.
- Status
- Không mở trả lời sau này.