Hạng B1
31/5/19
95
501
53
40
Không biết sao dạo này lên cao tốc tần xuất gặp mấy ông "bò ở làn trái" ngày càng nhiều vậy không biết? Sơ hở lên cao tốc là gặp, lúc đông xe cũng bò, mà lúc đường thoáng cũng bò. Cứ lấy quan điểm "không phạm luật là được" rồi rủ nhau bò trên cao tốc.

Quan điểm "không phạm luật là chạy" quá ích kỉ: Chạy sao chạy nhưng đừng làm phiền, cản trở xe khác


Video dưới là một trường hợp thôi, nếu đường 2 làn không có làn khẩn cấp thì mình mặc kệ, bò sao thì bò mình cũng chấp nhận bò sau luôn, nhưng cao tốc có làn dừng khẩn cấp mà đi 70km/h thì ai hiền lắm cũng không bình tĩnh nổi.


Cao tốc cho chạy max 120km/h mà các anh rủ nhau lên cao tốc rồi bò 60-70km/h?

Cứ giữ cái suy nghĩ "làn tao, tao chạy" vầy thì cao tốc 4 làn hay 10 làn xe cũng kẹt thôi à. Vượt thì không cho vượt, bám đuôi xe làn phải thì nó không chịu bám, cứ thích đi vậy đó, hàng xe sau bò thì mặc hàng xe sau.

Có nhiều người nghĩ lên cao tốc chạy chậm sẽ an toàn, suy nghĩ này chán hết sức. Chạy chậm thì xuống quốc lộ mà chạy chậm, mắc gì lên cao tốc chạy chậm.

Nói ra lại có người bảo "ủa tôi thấy có gì đâu, người ta đi đúng tốc độ mà. Người ta mới lấy bằng hay mới chạy cao tốc không dám chạy nhanh".

Không ai cấm các ông chạy chậm hết, nhưng đừng làm vướng đường người khác. Chạy mà chơi so le vậy thì cản hết đường cho xe phía sau, cản trở xe sau rồi để xe sau cứ phải lách qua lách lại, vừa mất thời gian vừa dễ gây tai nạn hơn. Mà chạy chậm thì vô làn giữa, mắc gì đi làn sát con lươn?

Mà nói thật dù là lái mới người có ý thức biết bản thân lái không cứng tay tự khắc họ đi làn giữa, còn không thấy xe sau nhá đèn, bóp còi thì họ sẽ chuyển vào làn giữa cho xe khác vượt. đằng này cứ ôm luôn cái làn trái, nhá đèn kiểu gì cũng mặc kệ thì là ý thức thấp.

Nghĩ cũng lạ, đường quốc lộ xe đông thì nó chạy nhanh dành đường. Đường cao tốc cho 120km/h thì đua nhau bò.

Nói tới thì ngụy biện đủ điều như nào là không cấm, xe nặng, lái mới,.... chạy chậm vô làn trong chắc bị tam tai hay sao á.
 

Attachments

Hạng C
3/1/10
849
7.267
93
Có những sự việc không phạm luật nhưng nó thuộc về phạm trù văn hoá.
Kêu gọi ý thức suông là mắc bẫy bọn có trách nhiệm thực thi pháp luật, chúng nó làm việc vô trách nhiệm xong lại đổ lỗi là ý thức kém. Luật pháp mà vớ vẩn thì Tây Ta Tàu đều sinh ra một lũ vô ý thức hết.
 
Hạng B2
19/2/09
259
309
63
Trường hợp này là có phạm luật rõ ràng bác nhé: Vi phạm khoản 3, điều 13, Luật GTĐB ("Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải").
Theo khoản 2, điều 5, nghị định 100 ("Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy") sẽ bị phạt 400-600k.
Tiếc rằng nghị định 100 thêm vào một đoạn khá dốt nát "trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định", nên CSGT không thể xử phạt, trừ khi đồng thời phải bắn tốc độ cái xe đi bên phải và xác định tại thời điểm đó cái xe bên phải không vượt quá tốc độ.
 
Hạng B2
19/2/09
259
309
63
Kêu gọi ý thức suông là mắc bẫy bọn có trách nhiệm thực thi pháp luật, chúng nó làm việc vô trách nhiệm xong lại đổ lỗi là ý thức kém. Luật pháp mà vớ vẩn thì Tây Ta Tàu đều sinh ra một lũ vô ý thức hết.
Đúng thế. Lỗi không phải tại ý thức (kém, xấu). Ý thức không tự nhiên mà kém, xấu, nó được sinh ra từ việc dung túng cho những hành vi phạm luật, không xử phạt những hành vi phạm luật