có lần tôi đi lặn ở Nha Trang, tàu từ vinpearl ra chỗ lặn khoảng 45'. đi được 15' đang nghe hướng dẫn viên dạy cách thở bằng bình hơi, cách ra dấu dưới nước thì thấy trong người lạ lạgogomymy nói:puma.com nói:Xe lửa, máy bay lại vô tư.
Mới hôm rồi ra Côn Đảo câu cá, đi tàu từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chịu không nổi luôn, cứ ngồi được chút là phải nhảy xuống biển lấy lại cân bằng, mà giữa biển sợ cá mập teo trim luôn, nhưng không nhảy là ói, khó chịu kinh khủng khiếp (cảm giác lúc đó, chả cần quan tâm đến gì hết, miễn khỏe là được)
Trước khi đi em đã ăn no (để có cái mà ói) thì cũng ói, nhịn đói thì cũng ói...
Chứng say Tàu Biển còn ghê hơn muốn chết sướng hơn sống . Em từng Bị đi Tàu ra đảo Phú Quý 7 tiếng chịu đựng . Ý là em mua được vé nằm Tàu sắt . Mà đi nhiều lần vẩn Bị là Bị . Giờ có kêu em đi em thà ra Phan Rang đi Trực Thăng quân đội ra chứ không dám đi Tàu sợ Tới Già .
mọi người nói tí nhảy xuống nước là hết. mà hết thiệt, nhưng lặn xong lên tàu ... ói tiếp tập 2. về đến khách sạn, check out đi xe ra sân bay ói tập 3, lên máy bay ói tập 4
sợ tới già
không thể nào có ý tưởng hay hơn!NGUYEN T nói:Cách tốt nhất là chế một cái vô lăng và bộ bàn đạp ở ghế sau.Ngồi ghế sau tay vẫn ôm vô lăng,chân vẫn đạp bàn đạp.
Chắc chắn hết say!
Em say xe nặng nên phải đi học lái xe chứ ko có thuốc gì chữa khỏi (hic). Pha học phân tích là do tiền đình bị rối loạn. Khi cầm lái thì não mình điều khiển tay lái nên mỗi khi chuyển hướng, hay đảo xe thì não biết trước, ra lệnh cho tiền đình tìm cách cân bằng. Còn ko cầm lái thì não không biết trước nên "triều đình" nghiêng ngã, gây say xe mắc ói.
Có điều em ko lý giải được là bình thường em nghe mùi xe rất ghê, nhưng leo ra trước cầm lái thì ko nghe mùi gì cả. Lái thì cực mà ko lái thì khổ. :-(
Có điều em ko lý giải được là bình thường em nghe mùi xe rất ghê, nhưng leo ra trước cầm lái thì ko nghe mùi gì cả. Lái thì cực mà ko lái thì khổ. :-(
puma.com nói:Các bác có cách gì khắc phục tình trạng say xe không, em chạy xe xuyên việt cũng không sao cả, nhưng ra ghế sau ngồi để người khác chạy là y như rằng chóng mặt, buồn nôn....Nhảy lên lái là hết???
Trường hợp này bác Páo nên luyện tập bằng Bia hay gụ, uống bia nhiều vào miết lờn thuốc tăng đô thì lúc đó cũng hết say xe
Bác này nói đúng nè. Bác Chủ đạt được nghiệp "Lái xe rồi"joly nói:Số bác páo ko được hưởng, chỉ làm tài xế thui![]()

Hichichic chạy xe gần 10 năm rùi mà hôm CN đi đèo từ Đà lạt về em tự cầm lái tự say xe lun, xuống xe làm một trận hoành tráng luôn nè.
vậy chắc bữa đó ai ngồi xe bác chắc không còn gì trong bụnggiahuy09 nói:Hichichic chạy xe gần 10 năm rùi mà hôm CN đi đèo từ Đà lạt về em tự cầm lái tự say xe lun, xuống xe làm một trận hoành tráng luôn nè.