@bác Hanh.Pham: bác là trường hợp đặc biệt đấy nhé. Gần như mọi người em biết ta, tây thậm chí bắc Phi đều sợ nóng hơn lạnh (đây là nói cái lạnh âm vài chục độ hoặc cái lạnh tê tái khoảng 1-2 độ với gió lạnh). Thật ra ngoài Bắc có cái thời tiết khá khó chịu là gió bấc mưa phùn, tức là lạnh khoảng 8-10 độ kèm theo mưa & gió, khiến cho trời đất ẩm ướt và lạnh rất sâu. Tuy nhiên dạng con nhà nghèo xứ Bắc như em rất nhớ cái lạnh này khi xa xứ dù ở nơi nóng đổ lửa hay tuyết đầy trời (nhà nghèo những lúc như thế sẽ bện rơm thành cái ổ, đặt ở góc khuất trong nhà, rồi cả nhà đắm chung chăn, trùm chung chiếu, có gì ăn nấy, những lúc đại hàn còn phải đốt lửa bên ổ rơm -thường là củi tre & vỏ trấu, quê em gọi là đống rấm-, mà có củ khoai hay bắp ngô nướng thì nhất)! Em nhớ dạo mới về nước, trời Hà nội lạnh khoảng 12 độ, mọi người áo đơn áo kép, vợ chồng em có mỗi cái áo len mỏng, mắt tròn lên khi thấy mọi người mặc nhiều thế, vậy mà chỉ 1 năm sau cũng lại áo đơn áo kép cả thôi, thích nghi mà bác.
@ bác hiepluc: em hiểu câu “chè Thái, gái Tuyên”, ko phải chỉ là do con gái Tuyên có nét lạ (lai xuôi ngược), mà là do con gái Tuyên khá chủ động trong tình yêu nam nữ (cái này em thích đấy!!)
@ các bác, em ko đi được nhiều nơi, nhưng cũng biết kha khá về quê ta. Có những miền đất em đi qua mà rùng mình tự hỏi là người dân làm gì để sống với tự nhiên như vậy: Hà giang, Lai châu, 1 phần của Sơn la, Yên bái, Quảng bình, Quảng trị, Phú yên, Ninh thuận. Toàn núi đá cằn, đất cằn, cát trắng mênh mông, nắng cháy thịt, lạnh buốt xương (thậm chí như Lai châu có đủ nắng cháy, sương muối). Cái này lại nhớ năm ngoái em có việc vào Nghệ an gặp lúc gió bão. Mưa như trút nước ở Vinh, nghe mưa rào rào cả ngày, rồi thỉnh thoảng lại có đợt mưa ầm ầm như đổ cả xô nước lên mái nhà. Thằng bạn em người Vinh, cười bảo là thời tiết đây nó vậy, mưa thế có gì lạ, còn nắng thì ngày xưa mẹ tao còn lấy chậu nước đặt tao vào nằm trong đó mới đỡ nóng. Vậy nên con người ở đây, nó phải rắn như gỗ mới chịu nổi!
@ các bác: đợt tháng 6/2011, đất ở Đà nẵng, ngay gần công viên, ngay chỗ Điện biên Phủ rẽ vào khoảng 200m, phố nhỏ, người ở bình thường, ít kinh doanh, đường 6m, vỉa hè 2 bên 3m; nhà 66m2, 2 tầng còn tốt, mặt tiền 6m, sau còn có ngõ nhỏ khoảng gần 2m, giá đòi là 24 triệu/m2. Đợt đó em tính mua 1 cái nhà nhỏ để 1 năm cả nhà vào ở khoảng 1 tháng, sau lại chuyển hướng mua ở Sg. (mua ở Đn để kinh doanh thì chắc thua, nhà 4x15m, 2-3 tầng mặt tiền 10/3 hoặc Núi Thành, giá cho thuê khoảng 3-3.5 triệu/tháng là cùng. (dân gốc Đn không thích ở bên kia song Hàn, trong khi dân Hn vào hay Sg ra, nhìn thấy đất ven biển thì mê lên)
Đất Nha trang thì em có cậu bạn ở đó, 1 dạo cũng nghó nghiêng cái khu nhà xây ngay cạnh khu cáp treo của Vinpearl, bạn em nó cười ầm lên. Nó nói là ở đấy mà bắt muỗi, NT bé như cái mắt mũi, chỗ mẹ nào chả thoáng, dân đây chỉ thích ở mấy cái nhà ở khu phố nhỏ bên trong cách xa bờ biển 1 chút, ở thế cho tiện dịch vụ ăn uống, mua bán. Mày khoái, vào đây mua 2 ô cạnh nhau, xây biệt thư to tướng cũng chỉ mất tiền xây nhà, chứ tiền đất ko đáng bao.