odo nói:
Riêng cái chuyện các bác SG luôn tự cho mình hơn HN, nói đến HN là bới móc (dân HN xấu tính, sống nhờ chính sách...
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) đã nói lên dân ở đâu đỡ "ếch ngồi đáy giếng" hơn rồi
Em dân Hn tự nhận HN thua nhiều nơi về nhiều mặt (ví dụ về tính cách dân em nể dân Lạng Sơn, phụ nữ Hải Phòng) nhưng so với SG thì em thấy HN hơn, SG là một thành phố ô nhiễm nhất VN, chật chột, ồn ào nhất VN, hạ tầng quá tải nhất VN (>10 tr dân mà không có cái sân bay ra hồn).
<span style=""color: #ff0000;"">
HN là thành phố nhất VN</span>, sau đến vài thành phố khác, còn
nói đáng chán nhất thì SG đứng đầu bảng các tp ở VN.
Ý riêng của em thôi, các bác vẫn cho SG là đáng sống nhất thì em cũng chỉ cười thôi
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, mỗi người một ý mà.
-May mà em không phải dân SG, không có cái tẹo gì dính đến SG cả, nên em cũng không có tư cách lăng xê ai, chê bai ai, đỡ nhục như con ếch trước những lời phê bình chính đáng của bác.
-Em mà là con bác 3 bác 4 thì em ở đâu chả thấy nhất, đâu riêng Hà Lội mùa vắng những cơn mưa.
-SG nó tệ vì mưa thì nó ngập, nắng thì nó bụi. Mùa Đông lại không lạnh và mùa hè thì ... cũng như các mùa khác, chả có cái vẹo gì đặc trưng cả, chán ơi là chán, chả hoa đào, chả hoa cải ... chả đồi chả núi... mỗi khi muốn chụp ảnh lại phải bay ra xứ khác xin xỏ chụp với giá đau điếng.
- Sân bay TSN bị quá tải vì bọn gì đấy cứ mua vé đích đến là SG làm mịa gì nhỉ, sao bọn nó không đến Hà Lội rồi đi tàu đi xe vào SG cho giảm tải sân bay chứ. Xin tiền làm sân bay mới từ mười mấy năm nay vẫn chưa xong, báo hại bao nhiêu đời chú 6 cô 7 gì đó lên rồi xuống đầu cơ biết bao nhiêu là đất mà không lên giá nổi, tệ ơi là tệ.
- Cái đỏ đỏ em không dám phản đối bác.
-Còn cái đen đen có lẽ bác cũng đúng luôn vì theo ý riêng của bác mà. Riêng em, SG là nơi đáng để em lựa chọn sống và làm việc trong quãng 25-45 tuổi, chỉ vì muốn học, muốn ăn, muốn lao động khổ sai để kiếm tiền, muốn ăn chơi xả căng thẳng ... thì không nơi nào nhiều điều kiện như chỗ này. Em thì ghét thủ dâm tinh thần cái kiểu Cháo Quát, phở Mắng lắm cơ, mịa, có tiền mà muốn ăn miếng ngon cũng nghẹn họng nghe chửi thì mua mì gói về nhà bật youtube lên xem Cặp Đôi Hoàn Hảo còn sướng đời hơn. Chứ em đi ăn là phải ngon, bổ, sạch sẽ, phục vụ vui vẻ ... thì mới đáng móc ra mấy đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt còn đọng lại trong túi sau khi đóng thuế và bị lạm phát thâm thủng do mấy cái máy in tiền mang mác tê đúp liu.
À, cuối cùng em xin thưa là em rất xấu hổ khi thấy mình là một Greedy Vietnamese chân chính cống rãnh khi cứ tham lam vơ vét cái văn hiến thơm tho mà phủi tay như hạch mỗi khi ai cạnh khóe nhắc nhở những thói hư tật xấu của mình. Sửa chữa là việc của dân đen, không phải việc của quan đâu, các con đừng phân bì nhá.