Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
3/6/10
822
3.475
93
37
Paris thủ đô Lào !
Có mấy cha ca ngợi HN quá, mà lại dìm hàng SG, em dân tỉnh, gốc bắc. Em nói khách quan là có cho tiền em cũng xin không sống ở HN. Có nhiều cái không phù hợp với em:
+ Văn hoá sống.
+ Cơ hội kiếm sống.
2 cái này thôi, em không dám ở HN rồi!
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
odo nói:
Riêng cái chuyện các bác SG luôn tự cho mình hơn HN, nói đến HN là bới móc (dân HN xấu tính, sống nhờ chính sách...:D) đã nói lên dân ở đâu đỡ "ếch ngồi đáy giếng" hơn rồi:D
Em dân Hn tự nhận HN thua nhiều nơi về nhiều mặt (ví dụ về tính cách dân em nể dân Lạng Sơn, phụ nữ Hải Phòng) nhưng so với SG thì em thấy HN hơn, SG là một thành phố ô nhiễm nhất VN, chật chột, ồn ào nhất VN, hạ tầng quá tải nhất VN (>10 tr dân mà không có cái sân bay ra hồn).
HN là thành phố nhất VN, sau đến vài thành phố khác, còn nói đáng chán nhất thì SG đứng đầu bảng các tp ở VN.
Ý riêng của em thôi, các bác vẫn cho SG là đáng sống nhất thì em cũng chỉ cười thôi:D, mỗi người một ý mà.
Bác này nói đúng với suy nghĩ em. SG làm ra GDP cao nhất nước(bình quân tầm 3000usd/ng) nhưng vì mục tiêu phải hy sinh cho cả nước, cho sự ngiệp xây dựng thủ đô to nhất thế giới nên buộc phải thắt lưng buộc bụng ko dám chi tiêu,xây dựng gì (mà ai cho chi tiêu mà dám),đó là cái chán nhất và cũng cái sự nhịn nhục nhất của SG . Đất HN là đất dành cho quan lại, đất SG lại dành cho dân cày ,2 đẳng cấp khác nhau 1 trời 1 vực ,cho nên HN là nơi đáng sống hơn. Nhưng với em thì thích ở quê hương em hơn . QUẢNG NGÃI LÀ NUMBER OANH TẸT.
21.gif
 
Hạng B2
23/9/09
215
0
16
56
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
Rất ít người trong Nam ra ngoài Bắc (Hà Nội) lập nghiệp (trừ trước đây thời kỳ chiến tranh gọi là Tập kết ..., hiện nay cũng có một số trường hợp hợp đặc biệt.) Còn lại là chỉ có làn sóng nhân dân từ Bắc vào Nam làm ăn, sinh sống, định cư (tất nhiên cũng có một số vào không thích nghi được rồi lại ra). Như vậy để thấy rõ trong Nam được thiên nhiên ưu đãi nên dễ làm ăn hơn nhiều.
 
Tập Lái
29/11/09
34
0
0
NGƯỜI NAM LƯƠNG THIỆN, MÌNH SỐNG ĐƯỢC THÌ NGƯỜI SỐNG ĐƯỢC, CHỨ KHÔNG TRÙ DẬP...
 
PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.380
297
83
The Earth
oái, cụ nào ném quả boom to quá, y như Mỹ ném xuống Nhật.
Em sinh ra ở Thái Nguyên, có chỗ chui ra chui vào HN, SG em đã sống gần 10 năm & cũng có chỗ chui vào chui ra, nhưng bây giờ đến HN hay SG vài ngày là em vái sao cho mau xong việc để đi về. Mxx, đi đường lái 4B chắc cũng đủ căng thẳng mà chết, đi 2B thì về quần áo, đầu tóc toàn mùi khói cứ như đi đốt than về
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/12/10
278
18
18
48
ManOfMen nói:
đúng rồi, dân HN bị chửi, bị ghét nhiều nhất .......sự thật :D
Nếu bác yêu ghét 1 người chỉ dựa vào cái địa danh, em cho rằng bác vẫn chưa đủ lớn.
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
Mợ Hạnh chắc chưa ra HN rồi nên dễ nóng nhể :), hạ hỏa tí cho ít mụn đi mợ.
 
Hạng B1
10/8/11
52
0
0
Tarzan76 nói:
ManOfMen nói:
đúng rồi, dân HN bị chửi, bị ghét nhiều nhất .......sự thật :D
Nếu bác yêu ghét 1 người chỉ dựa vào cái địa danh, em cho rằng bác vẫn chưa đủ lớn.

ko, cái đó em nghe nhiều người , e chỉ nói lại thôi :D :D chứ e cũng chả yêu chả ghét ....
 
Hạng D
5/5/07
1.346
15.747
113
Duc Huan nói:
hiep luc nói:
Chúc mừng các bác dân gốc sài gòn.
Các bác dân gốc SG là người khmer hậu duệ của dân Prei Nokor của vua Chey Chettha II nước Chân Lạp
Còn từ đời cụ Nguyễn Hữu Cảnh đặt cở sở hành chính đầu tiên của SG năm 1698 trở về sau đều là dân nhập cư nhé.

Không lẽ mấy đứa tự xưng mình là người Singapore, Mỹ, Úc ... là lũ bố láo ?

Đúng đó bác, tụi nó chỉ xưng là "người Mỹ" chứ không xưng là "Gốc Mỹ". Vì gốc mỹ chỉ có dân da đỏ thôi.
Vậy nên tụi nó cũng không tự hào thái quá là"gốc mỹ" kỳ thị dân nhập cư

Hanh.Pham nói:
Sáng nay trời trở lạnh, lan man tí, em đắp chăn mà run hừ hừ ... mơ màng chợt nghĩ đến mấy đứa nhỏ vùng cao trong chương trình Cơm có thịt của bác Trandangtuan, tự hỏi, mình mới hăm hai, hăm lăm độ đã cảm thấy lạnh ( hì, cái đứa chê hai chục độ lạnh cóng là em chứ ai, thân mèo chịu lạnh nhát lắm các bác đừng cười, quăng em vào cái lò 50 độ em thấy bình thường chứ chẳng chảy mỡ dù mỡ đầy bụng) , tụi nhóc hột gà hột vịt lít nhít thì 5-10 độ còn phong phanh áo rách, như thế cảnh có đẹp cũng đâu mài dũa ra mà ăn được đâu ( só ri bác NoWD) ... rồi tự hỏi, mình mới hai chục độ đã lười biếng chẳng dám buông cái mền ra, bọn nhỏ zero độ cũng vẫn phải băng đèo lội suối đi bắt cá hái măng ... thế thì thiên nhiên chỉ là cái phụ thôi, có thể giúp con người nhưng cũng sẽ hại con người ... em sung sướng nơi đồng bằng hôm nay, chẳng biết đời con em cháu em nó lười theo em riết mà đất đai thì ngày càng cằn cỗi, sau 2 đời nữa không biết đồng bằng sướng hay vùng cao sướng, cứ nghĩ đến VN và Nhật Bản sau 2 thế hệ là em rùng mình ... mình nhìn thì lâu, chứ thời gian vụt cái vèo nhanh kinh khủng ...

Mới có hai chục độ đã than lạnh. Hôm qua thứ bảy em còn phải đi trăm cây số lên đỉnh Tam Đảo thưởng thức cái lạnh 5-6 độ nè.
Đêm đi ăn thịt thú rừng mấy anh em ngồi quanh bếp lửa ăn lẩu, cụng ly trong cái rét co ro. Xong lang thang chơi phố, quanh phố nhiều các đống lửa củi bập bùng. Các bạn trẻ đôi một nép vào nhau cho đỡ lạnh, chuyền tay nhau củ khoai, bắp ngô nướng. Thấy gần nhau hơn
Mấy thằng đực rựa bọn em thì chơi vòng vòng xem nguyệt thực toàn phần về làm chai rượu ngô ngồi quanh bếp lửa nướng gà, nướng sóc, nướng chim rừng, cá, lợn rừng, ngô khoai, mía, cơm lam, trứng...
Sáng nay dậy nhìn xuống phía dưới mây bay lững lờ ngang núi, sương lạnh quắt tai, những nhà nghỉ khách sạn lấp ló trong mây như trong tây du ký
Âu nó cũng là một trải nghiệm
vinhphuc_tinvanhoa_50nam.jpg


3ce92a7c9e365df425a83d567afaab6f_38814553.1.jpg



0afd89e4f1ca79ddddf3b13411da5e23_38814554.2.jpg
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.