Thảo Luận Chung Thực tập đường đèo dốc

RE: Thực tập đường đèo dốc

Em thấy không nên chạy xe có động cơ nhỏ dưới 1.5 lên các đèo cao và dài. Đồng ý là leo được nhưng không hay bằng các xe lớn hơn vì lái mệt mỏi , hại xe và thiết bị không an toàn lắm. Khi gặp các xe tải chạy phía trước muốn vượt nhanh thấy rất nguy vì máy bé không đủ độ vọt nên phải về số thấp ga to, lúc đó mới thấy đi xe lớn thì tốt hơn.
 
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
56
Sài gòn
RE: Thực tập đường đèo dốc

Đúng như bác @Hậu nói, lúc về đi taxi từ Đà lạt đến sân bay Liên Khương có 15 phút, cũng khiếp luôn... Nó đi bằng Kia pride đời 98 pác @Lái xe cẩu nhá...
 
Hạng B2
14/3/05
109
1
0
TP HCM
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: Lái_xe_cẩu

Em thấy không nên chạy xe có động cơ nhỏ dưới 1.5 lên các đèo cao và dài. Đồng ý là leo được nhưng không hay bằng các xe lớn hơn vì lái mệt mỏi , hại xe và thiết bị không an toàn lắm. Khi gặp các xe tải chạy phía trước muốn vượt nhanh thấy rất nguy vì máy bé không đủ độ vọt nên phải về số thấp ga to, lúc đó mới thấy đi xe lớn thì tốt hơn.

Nhất trí bác LXC về cái khoản này :)
Xe động cơ dưới 1.5 leo đèo cao và dài ko tốt lắm , nhất là những lúc cần tăng tốc . Tôi để ý thấy các xe tải thường nhường cho xe du lịch vượt qua khi lên dốc , nếu mình ko chủ động vượt được lúc đó, hoặc quãng đường vượt phải dài hơn ( do máy yếu ! ) , thì đôi khi gây nguy hiểm không biết chừng lun [&:] vì đường đèo quanh co liên tục .
Đồng thời nếu xe ko có trợ lực lái qua đèo rất mệt .

Còn đường SG đi Đà Lạt ko có đèo nguy hiểm lắm , đường rộng , dốc ko cao lắm đâu , Kia hoặc Matiz đi phà phà , nên bác Pipo cứ đi tự tin :D

Miễn cẩn thận một chút là ok rùi !


------------------------------------------------------------------------
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: Songlam
Đúng như bác @Hậu nói, lúc về đi taxi từ Đà lạt đến sân bay Liên Khương có 15 phút, cũng khiếp luôn... Nó đi bằng Kia pride đời 98 pác @Lái xe cẩu nhá...
Các bác nói đúng quá, đời tôi lần đi ô tô sợ nhất chính là đi từ Liên Khương về Đà Lạt đó. Số là hồi tôi cùng vợ cả đi tuần trăng mật, bay từ SG hạ cánh Liên Khương rồi đi một xe taxi về Đà Lạt. Đến một khúc cua, xe đi phía trước tung bụi mù mịt, xe mình thì chạy cỡ 70Km/h lại cắt cua. Bỗng từ trong đám bụi một chú TO Hiace lao vọt ra cỡ cũng phải 70Km/h như xe mình, rồi cứ nhằm thẳng đầu xe mình mà chồm tới. Trong tích tắc hai xe đã đến gần nhau lắm rồi, mà chẳng xe nào định tránh xe nào. Cuối cùng bác tài xế xe mình kịp lạng tay lái sang phải, xe nhào vào lề đường rồi phanh dúi lại. Tôi ngồi trong xe, lúc đã dừng rồi mới biết là mình còn sống, không nhớ là quần có ướt không.
Từ đó đến nay đã mấy năm rồi, vợ cũng vài lần gạ đi lại Đà Lạt để thăm kỷ niệm cũ hồi mới lấy nhau, nhưng cứ nghĩ đến đoạn đường từ sân bay về thành phố là lại trùng trình, không giám đi. Tài xế cao nguyên khủng khiếp quá!!!
 
Hạng B1
17/7/04
92
3
6
RE: Thực tập đường đèo dốc

Gởi bác quangteo . Bác cứ mạnh dạn mà lên đường , mọi người chạy được thì mình cũng sẽ làm được , nếu như mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì phải cẩn trọng hơn người khác một chút , mà có đi nhiều thì mới có kinh nghiệm nhiều được chứ . Đúng như các bác nói . cứ thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản là có thể yên tâm đi đường đèo :
- Kiểm tra thật kỷ xe trước khi xuất phát . Chú ý : thắng , đèn signal , kèn .
- Chạy đúng luật . đúng làn đường của mình , làm chủ tốc độ , qua cua gắt , góc khuất phải sử dụng đèn , còi cẩn thận . Không phóng nhanh vượt ẩu .
- Lên đèo số nào thì xuống đèo số đó .
Thật ra đi đường đèo ở đà lạt cũng không khó lắm đâu . Chủ yếu là tâm lý thôi . Bác cứ đi một lần là lần sau chẳng phải lo sợ gì cả .
Chúc Bác thượng lộ bình an , ăn Tết thật vui vẻ .
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Thực tập đường đèo dốc

@Quang Tèo
Ra tới Quảng Ngãi cũng phải ~800km, đối với người mới lái thì hơi bị mệt.
Theo tôi bác nên chia làm 2 khúc:
- SG xuất phát lúc 12 giờ trưa -> khoảng 6 giờ chiều tới Nha Trang nghỉ ngơi, tắm rửa (mà tắm không cũng được).
- Sáng hôm sau dậy ăn sáng rồi đi tiếp.
Khi chạy đường lạ mà xa thường thường phải tập trung cao độ, căng thẳng làm nhanh buồn ngủ. Những lúc đó là lúc nguy hiểm nhất đấy.
Chừng nào thì bác đi vậy?
E tới giữa tháng 1 dương lịch cũng làm chuyến bán xuyên Việt thường niên (tới Quy Nhơn thôi) về chúc tết các cụ.
Nếu trùng hợp thì mình cùng đi, rồi mời bác ghé QNhơn nghỉ bác hỉ.
 
tvc
Hạng B2
25/12/03
201
7
18
RE: Thực tập đường đèo dốc

Tôi đã đi đường Đà lạt Quảng Ngãi nhiều lần rồi. Bác cứ tự đi một mình thôi. Nên nhớ là kg được vội vì ngày Tết xe khách nó chạy như ăn cướp ấy
 
Tập Lái
28/9/05
45
0
0
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: pipo

E tới giữa tháng 1 dương lịch cũng làm chuyến bán xuyên Việt thường niên (tới Quy Nhơn thôi) về chúc tết các cụ.
Nếu trùng hợp thì mình cùng đi, rồi mời bác ghé QNhơn nghỉ bác hỉ.

Trích đoạn: like_car

Lịch về Tết của Bác thế nào cho E biết với để cùng về cho vui? Khoảng 28 Tết E cũng về Miền trung

Em đến mùng 2 Tết mới đi, chắc là không trùng với hai bác rồi. Tiếc quá, chứ không thì đã được ghé Quy nhơn uống rượu bầu đá rồi:D:D:D Hẹn gặp các bác dịp khác vậy
 
Hạng B2
2/8/05
346
2.275
93
TP HCM
RE: Thực tập đường đèo dốc

Em cũng có tâm trạng như bác Quangteo đấy, trước khi đi cũng hơi lo, nhưng gia đình em mới làm 1 chuyến SG-Đà Lạt-Nha Trang về rồi bác ạ, em thấy đèo từ SG lên ĐL cũng bình thường, chỉ có đi qua đèo Ngoạn Mục khi từ ĐL đi NT thì thấy hơi ghê. Nên bác cứ tự lái thôi, có vợ bác đi cùng mà biết lái là được rồi, khi nào buồn ngủ thì đổi lái một lúc.
 
Tập Lái
28/9/05
45
0
0
RE: Thực tập đường đèo dốc

Tèo tui không phụ lòng các bác đã ủng hộ nên Tết dương lịch đã phi Đà lạt với vợ cả và vợ hai mà không cần ai kèm hết. Bây giờ thì nói đi đèo dốc đã thấy yên tâm rồi. Có mấy kinh nghiệm tui rút ra từ chuyến đi pót lên để chia sẻ cùng các bác.

Lên xuống đèo cứ như các bác đi trước đã hướng dẫn: lên số nào xuống số đó, giữ đúng phần đường của mình và đi với tốc độ mà mình cảm thấy yên tâm và kiểm soát được.

Đường đèo dốc thường có nhiều gia súc chăn thả nên phải cẩn thận và quan sát cho tốt chứ con bò, con dê chẳng có biết 2 bánh 4 bánh gì ráo. Gặp bọn đó mà bóp kèn thì càng chít sớm. Tèo tui chuyến đi lên qua khỏi Dầu dây một đoạn thì để vợ cả chạy. Có một đàn dê băng qua đường, vợ cả giảm tốc độ chờ bọn nó qua hết rồi mới bắt đầu đi tiếp, ai dè mới vừa tăng tốc lại thì còn một em dê nữa ở dưới lề (thấp hơn mặt đường) phóng lên ngay trước mũi xe. Hú vía, may mà tốc độ chậm nên em dê chạy thoát qua được. Cú Tèo gặp trên đường xuống rùng rợn hơn nhiều. Đang xuống dốc (may mà dốc thẳng) khoảng 80 km/h thì một em bò ở bãi cỏ bên phải mình cứ thẳng đường xung phong ra. Tui lách sang trái và đạp thắng nhưng vì tốc độ đang cao nên xe vẫn lao nhanh lắm, rồi thấy con bò sượt qua xe gần đến nỗi tui cảm giác nó đang thở vô người mình. Chắc là bà đỡ thiệt, chứ lúc đó mà thắng gấp hơn, rồi tứ phía mà có xe khác đi tới đi lui nữa thì sợ giờ không còn pót được cái tin này lên cho các bác xem.

Nói vậy chứ các bác mới như tui cứ yên tâm mà đi, nhớ phải chuẩn bị em xe cho kỹ và đọc các bài cũ để lấy kinh nghiệm và tinh thần trước khi khởi hành là ok. Xe máy lớn chắc sướng hơn, Kia pride nhà tui chỉ có 1.3 toàn ngửi khói.