Thảo Luận Chung Thực tập đường đèo dốc

Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Thực tập đường đèo dốc

Chào các bác, e đi QN về rồi. An toàn cả người, xe và giấy phép lái xe.
@ like_car , quangteo
- Đường tốt, đoạn đèo Cả đã phục hồi xong - đi được. Riêng đoạn từ đèo cả tới sông Cầu xấu, nhiều ổ gà lớn (Nhiều chỗ tới 2/3 mặt đường) do mưa ngập.
- Từ khi có NĐ152 tinh thần thoải mái hơn trước, đỡ phải chốc chốc lại liếc đồng hồ tốc độ.
- Không có bắn đốc độ. Từ khi bỏ bắn TĐ không có ghi hình e chưa thấy mấy chú vác máy sấy tóc đứng đường.
- CSGT cũng chẳng thèm để ý tới xe nhỏ, xe du lịch. Chủ yếu là kiểm tra xe khách lớn và xe chở hàng tết.
- Lúc về e thấy 3 trường hợp tai nạn: ở chân đèo cả- xe tải húc đít contener, khúc Ninh thuận xe contener chồm lên xe tải nhẹ bên đường, về đến gần đồi Sứ thấy xe tải nằm ăn vạ giữa đường, dưa hấu văng, vỡ đầy đường.
vctv
Nó rủ nhau ra hết cả mặt đường như thế này thì đậu ở đâu...
Thế thì thật hết thuốc các bác nhể..
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Thực tập đường đèo dốc

Sorry các bác,em nhầm tí.Sorry sorry. Gài số 5 tắt máy đổ đèo ? Để làm gì ? Bác tài này chắc mới ở trỏng ( Viện Tâm thần ) trốn ra.
 
Hạng B1
26/11/04
64
0
0
Hà nội
www.otosaigon.com
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: quangteo

Chào các bác, tôi mới có bằng lái, Tết này muốn đưa vợ cả và đệ tử 3 tuổi từ SG về Qủang ngãi ăn tết nên muốn làm một chuyến Sài gòn Đà lạt để thực tập đường đèo dốc. Tôi dự tính một vài cách như sau:

cách 1: thuê một chiếc xe tập lái có thắng phụ và giáo viên ngồi bên để cho yên tâm
cách 2: dùng xe của mình và nhờ một người lái kinh nghiệm ngồi cùng để có thể hướng dẫn thêm lúc cần thiết
cách 3: tự chạy một mình.

Nói chung tay lái của tôi cũng vững rồi nhưng vì cái vụ đi đèo thì chưa bao giờ nên mới lo lắng vậy. Mong các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp.

To bác Gấu: Tôi cũng dự định ra đến Huế chơi nếu thời tiết tốt. Bác mà không chê thì tôi sẽ đến thăm làm quen và uống vài ly mừng xuân với bác.
Chào các Bác.
Lâu quá mới có thời gian vào 4room, theo tôi bác quangteo cứ mạnh dạn áp dụng cách 3, hãy tự tin lên...Chúc bác may mắn ;)
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Thực tập đường đèo dốc

Em ở SG,miền ngoài đi xa nhất mới đến Kontum-Quy Nhơn. Ở Kontum thấy có nhiều nhà thờ Công giáo đẹp lắm,cả church + cathedral. Ban đêm Kontum có nhiều quán nhạc sống có cả khiêu vũ,giá hữu nghị. Có cơ quan vẫn còn xài xe cũ như UAZ Liên xô bảng xanh, Peugeot 505 báng số trắng. Lúc dẫn đường về các huyện,các bác í lao vun vút đường đèo, xe em phải nhiều lần gọi đt sang kêu chờ. Ở miền núi có đầy rẫy mấy cái "dốc" vô danh tiểu tốt,cũng căng thẳng như đường đèo. Vậy chứ mấy bác tài địa phương cứ chạy ào ào vô tư. Cả phụ nữ chạy 2 bánh cũng vậy. Đúng là rừng nào cọp nấy. Từ Pleiku xuôi QL 14 (hướng về Ban mê thuột) 40km gặp ngã 3 Ayunpa (em nhớ hình như là tên này) rẽ trái,cũng đường nhựa tốt,xuống vài cái "dốc" là qua Phú Yên Tuy Hòa.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Một sự trùng hợp...cách nay mấy hôm bác Pipo cũng lên đường về QN, đường vẫn xấu chỉ có xe của bác ấy tốt và đẹp hơn.
 
Hạng B2
31/7/10
109
0
0
Chào bác
Mạnh dạn và tự tin lên
Ngại nhất là lên hay xuống đèo mà có xe tải bò như rùa ở phía trước, phải cẩn thận và kiên nhẩn. Nhưng các bác xe tải cũng đa phần rất lịch sự (nếu chúng ta xin vượt lịch sự) nếu thấy an toàn sẽ ra hiệu cho mình vượt liền.
Cảm giác rất ĐÃ bác à.
Chúc bác thượng lộ bình an.
 
Hạng D
4/6/10
1.731
2.540
113
Bác mới có bằng nhưng bác đã lái được nhiều chưa vì có một số người có xe, lái xe trước khi có bằng... nếu bác chưa lái nhiều thì em khuyên bác không nên chở cả nhà trong chuyến này vì nguy hiểm lắm, tết đến nơi nên ai cũng vội, lái xe khách thì quay vòng nhanh, tài xế mệt hơn ngày bình thường... Ngoài ra, tay lái non có nhiều trường hợp không xử lý được kể cả có người kinh nghiệm ngồi kế bên. Em đã lái gần 2 năm, ngày nào cũng đi khoảng 15-20km, cuối tuần làm 1 chuyến về nhà bố mẹ khoảng 40km nữa vậy mà đi đèo chở cả gia đình em còn phải cân nhắc đó bác.
 
Hạng D
14/1/09
1.005
177
63
50
Re: RE: Thực tập đường đèo dốc

bác đi một mình cũng được, nhưng em khuyên bác
1/ Bác phải nhuần nhuyễn bài dừng xe dốc cầu, phòng ngừa kẹt xe trên đèo (dù kẹt 5-10 phút), xe tuột dốc thì mệt
2/ Nếu bác đi xe số thì nên tìm đọc bài kinh nghiệm khi leo đèo (lên số nào, xuống số đó, hạn chế đạp thắng)
3/ Nên qua đèo vào ban ngày
4/ Mới đi nên chấp nhận "nhục một tí" là chạy chậm thôi, đúng luật, đừng có đu đeo xe khác, chậm mà chắc
033102bebe_1_prv.gif