Thảo Luận Chung Thực tập đường đèo dốc

Hạng C
22/7/04
965
20
18
49
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: quangteo

Đang xuống dốc (may mà dốc thẳng) khoảng 80 km/h thì một em bò ở bãi cỏ bên phải mình cứ thẳng đường xung phong ra.

Bác chạy Pride mà đổ đèo 80km/h thì em bái phục bác rùi đó. Bác đi kiểu đấy thì có ngày chạy thẳng lên..... :mad:.

Nhưng mà lạ là bác đổ đèo thì nhanh vậy mà sao lại chịu ngửi khói "chúng nó" khi ở đường bằng nhỉ?? Em thì ngược lại, đường bằng thích cho tên nào ngửi khói là cho ngửi liền. (chí ít cũng được ....vài km. :D:D:D).
 
Tập Lái
28/9/05
45
0
0
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: polar bear

Bác chạy Pride mà đổ đèo 80km/h thì em bái phục bác rùi đó. Bác đi kiểu đấy thì có ngày chạy thẳng lên..... :mad:.

Nhưng mà lạ là bác đổ đèo thì nhanh vậy mà sao lại chịu ngửi khói "chúng nó" khi ở đường bằng nhỉ?? Em thì ngược lại, đường bằng thích cho tên nào ngửi khói là cho ngửi liền. (chí ít cũng được ....vài km. :D:D:D).

Đoạn đó dốc thẳng và dài chứ không phải xuống đèo nên em mới cho nó tê tê một tí, ai ngờ chưa kịp tê... thì đã xanh mặt [&:][&:][&:]. Lên xuống đèo em toàn dùng số 2 hoặc số 3, chỉ 40km/h là quá lắm rồi, đâu dám ẩu :D:D:D
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Thực tập đường đèo dốc

Kinh nghiệm của bác Tèo hay đấy. Đi đường mà gặp trâu, bò, dê, ngựa gì thì đừng bóp kèn nghe các bác. Kinh nghiệm xương máu của em đấy.

Cách đây 4 năm đang đi trên đường đoạn Long An, đường vắng đang phi khỏang 70-80 km/h thì phía trước có người băng ngang đường nên em bóp kèn đồng thời rà thắng. Bất ngờ từ vệ đường một con bò vọt ra đâm thẳng vào xe em, hất văng ra giữa đường, quần áo rách bươm, mặt mũi, chân tay ôi thôi .............. nhìn hổng ra. Còn cái xe em nữa chứ cub custom 90, đèn, vè, bửng bể nát bét cuối cùng phải gả em nó đi. Một lần và mãi mãi không quên được.

Túm lại các bác đi đường mà gặp tụi nó thì đừng có bóp.
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Thực tập đường đèo dốc

Chúc mừng bác tèo mã đáo thành công.
Đi đường mà gặp trâu, bò, dê, ngựa
Nhân chuyện bò dê e kể lại một chuyện các bác xem có rút kinh nghiệm được chút nào không nha.
A bạn mới xuyên Việt về, e thấy xe bạn e bị bể đèn xi nhan trái bên tài. Hỏi ra thì được biết là do bò húc. Chuyện là trên đường đâu như ở khúc Thanh Hoá gì đó, a bạn thấy đàn bò, dừng xe nhường cho đàn bò đi qua. Con bò đi cuối trân trân nhìn cái xe rồi đánh sừng cái bộp. Trời ơi bò đi qua dừng xe kiểm tra thì bể mất đèn xi nhan trái. A bạn tôi bảo không biết tại đâu:
- tại mình đậu xe gần đàn bò quá?
- hay là tại xe mình mầu đỏ?
Mà bò là bò nội địa chứ đâu phải bò tót Tây Ban Nha mà nó ghét mầu đỏ.
a bạn bảo tốt nhất khi tránh đàn bò thì đậu xa xa chút.
 
Hạng B2
10/4/05
216
1
0
54
Hà Nội
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: pipo

a bạn bảo tốt nhất khi tránh đàn bò thì đậu xa xa chút.

Nó rủ nhau ra hết cả mặt đường như thế này thì đậu ở đâu hả bác Pipo :D

Thực tập đường đèo dốc
 
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
56
Sài gòn
RE: Thực tập đường đèo dốc

Em mới đi Đà lạt về. Đoạn từ Đà lạt ra sân bay em thuê 1 chiếc Su Wagon của Mail Linh chở. Thằng tài nó đổ đèo như thế này:
- Để số 5, và tắt máy - Nó nói tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn an toàn .
Các pác cho ý kiến về cách làm này

-Su Wagon của nó nó bảo chỉ đi số 1-3-5, không đi số 2-4
Cũng xin ý kiến các pác về việc này.
Thanks
 
VIP
2/7/04
193
4
18
Hcmc
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: songlam
- Để số 5, và tắt máy - Nó nói tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn an toàn .
Các pác cho ý kiến về cách làm này

vụ này bác qha_vn đã nhắc rồi nè bác

Trích đoạn: qha_vn

đặc biệt đổ đèo nhớ ĐỪNG tắt máy, để số 2, bám sát sườn núi, không nên rà phanh quá lâu (để số 2 thì ít khi cần phanh lắm)
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Thực tập đường đèo dốc

Thỉnh thoảng em cũng nhảy số : 1-3-5 với điều kiện xe nhẹ,chỉ có lái xe + thêm 1 người,đường bằng phẳng,không việc gấp...Nếu xe từ 3 lít trở lên thì em vô tư đề-pa 2-4-5,xăng dầu gì cũng rứa,tất nhiên không được nóng vội,không để rốc máy...và cũng trong các điều kiện như trên. Bác Songlam quả là gan cùng mình khi ngồi trong 1 em xe thả đèo với số 0. Nếu em là bác thì em sẽ tung cửa nhảy xuống ngay. Thà gãy tay,chân còn hơn leo lên ngồi trên...bàn thờ.
 
Hạng B2
26/4/05
385
1
0
53
Hà Nội
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: songlam

- Để số 5, và tắt máy

Thế này thì vặn vô lăng thế nào nhỉ bác ơi, matiz mà em còn thấy nặng khiếp
 
Hạng C
22/7/04
965
20
18
49
RE: Thực tập đường đèo dốc

Trích đoạn: namos

Trích đoạn: songlam

- Để số 5, và tắt máy

Thế này thì vặn vô lăng thế nào nhỉ bác ơi, matiz mà em còn thấy nặng khiếp

Wagon kg có trợ lực :D:D