Ông chú ruột cũng có căn CC dưới Gò Vấp, cho thuê 6 triệu/tháng mà vật vã mãi mới cho thuê được. Cô bạn thân, có căn 3 PN ở Sài Gòn Pearl, toàn bộ nội thất đặt ở Mỹ nhập về, cũng phải mất hơn 6 tháng nhờ cò mới cho thuê được. Cho thuê được 2 năm thì khách trả, nội thất te tua, phải làm lại để dọn về ở chứ không muốn cho thuê nữa. Nhưng hai vợ chồng đang cãi nhau vì lương của chồng là Tiến Sĩ dạy ĐH Luật mà cũng khó khăn với chi phí của SGP. Mình cũng chẳng hiểu chi phí SGP cỡ nào mà ông chồng thê thảm vậy. Một ông bác, bạn của ba, cũng ở căn 2PN của SGP, mỗi lần nói chuyện về SGP là ổng than ngắn than dài, nào là: ngập, chi phí cao, leo lên leo xuống, bán giá cũ thì lỗ, mà cho thuê thì khó, ... nên bây giờ cứ ở vậy. Nhà người ta nên cũng không hỏi rõ được.
Nói chung, kể ra thì nhiều anh sẽ bảo là dìm hàng, nhưng các trường hợp mình quen biết mà mua CC đều không vừa lòng về việc cho thuê. Mà mình nghĩ cho thuê nhà phố bây giờ đã khó, thì cho thuê CC cũng chẳng dễ dàng gì.
Bạn bè mình, cũng có nhiều người mua CC, lý do đơn giản là vì giá CC rẻ, chứ không phải vì đẳng cấp, an ninh, hay tiện lợi gì. Và họ mua CC tầm 1.5 tỷ, vài người mua được tầm 2 tỷ, chỉ 1 gia đình mua 3 tỷ. Nhưng phần lớn họ vẫn ở chung nhà với ba mẹ cho đến khi nhận nhà thì mới chuyển qua CC sống. Chỉ có gia đình mua CC 3 tỷ là hiện giờ đang đi thuê CC bên Q7, 12 triệu/tháng, và đợi cuối 2017 thì mới được nhận nhà. Gia đình này thì kinh tế rất khá, nhưng vì xích mích mẹ chồng nàng dâu nên mới phải dọn ra ngoài ở và thuê CC như thế này.
Bạn bè mình chỉ là một nhóm nhỏ trong xã hội, và cũng thuộc loại bình dân, làm công ăn lương, đủ ăn đủ mặc, cho nên hành vi mua CC của họ không đại diện cho toàn thị trường. Chỉ là kể ra để mọi người có thêm thông tin.