Cầu mỗi bên có 2 làn, 1 làn cho 2b, 1 làn cho 4b. Tim cầu là 2 vạch liền cấm vượt. Lỗi tại tài xế thôi, cầu ko có lỗi gì đâu mà đỗ thừa nó tội nghiệp. Cầu này chỉ kẹt lúc tết thôi còn bình thường chỉ chậm chút.
Ko biết đừng phán Bác. Cầu Rạch Miễu 2 đang chuẩn bị khởi công đó thoy, còn muốn biết tại sao cầu hiện tại hẹp ko e giải thích cho Bác nghe chơiKo biết lỗi ai
Thực tế khi cái cầu nầy xây đã có nhiều vấn đề.
Hồi mới xây ai cũng ngao ngán:
Bề ngang hẹp
Ko giải phân cách
Xe gắn máy phải đi chung 4B
Tài nào ẩu vượt lách tránh 2B để chạy nhanh là cực dễ mang họa.
Còn phần con người thì rất nhiều tài chạy rất ẩu, đặc biệt các cậu trẻ trẻ.
Thêm 1 đại ca tay nhanh hơn não... chạy ẩu rồi đổ thừa cây cầu ah, e dân Bến Tre đây, mún biết lý do sao cầu hẹp mà ko làm rộng ko, ai ko mún làm cho to hả Bác!Cầu rạch miễu rất hẹp và nguy hiểm, đây là sản phẩm ngu của những con bò vn.
mà sau và chạm kiểu gì mà hông xe 16 chổ nát bét như vậy ta.
Phán như đúng rồicú đâm này phải 80 km/h
56km/h.
Ý của bác ấy là, cont 40km/h+ 16 chỗ 56km/h=96km/h. Thử tốc độ đó mà phan vào cục sắt vừa cứng vừa nhọn thì.... Thương nhau 16 chỗ cởi áo cho Cont, về nhà mẹ hỏi qua cầu Rạch Miễu gió bay...Phán như đúng rồi
56km/h.
Hèn gì hồi chiều em về BTre kẹt xe gần 1h30 từ Trung Lương tới cầu, đuối như trái chuồi. Mà lúc em qua, thấy 16 chỗ đã kéo về ngã 4 đường vào cồn Thới Sơn, nhìn tháy 16 chỗ bị lột từ đàu đến đuôi em cũng đã đoán có vụ gì ghê lắm, giờ mới biết. Khiếp!
Lạy hồn... bác có mấy mạng để chơi trò đó?Lên cầu em thấy nhiều tài xế kỳ cục kẹo lắm, lách ra lách vào, vượt trên cầu, .... Em đi 2B chạy trong lene nhỏ sát thành cầu mà họ lách vô trong đó thúc đít bóp còi . Bữa nọ em đi 1 mình bằng con Ẹc, không có chở con, em thắng cái rột xong bắn ga chạy tiếp, nó thắng lết bánh luôn.
Đọc xong cmt này thì đã thấy ngay ai là con bò to nhấtCầu rạch miễu rất hẹp và nguy hiểm, đây là sản phẩm ngu của những con bò vn.
mà sau và chạm kiểu gì mà hông xe 16 chổ nát bét như vậy ta.