Thảo Luật Chung Toi rồi ẻm Hường ơi...

Hạng D
10/4/20
1.181
6.691
113
TP Hồ Chí Minh
  • Like
  • Haha
Reactions: chuongmi and dungqb
Hạng D
22/8/16
2.236
22.832
113
túm lại là buôn lậu cái gì mà phải giật tít "ôm hàng ngàn bđs"
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng B2
12/11/19
195
14.366
93
Bà Phạm Thị Hường (sinh năm 1966, quê Quảng Bình) được biết đến là con trong gia đình nghèo khó tại miền Trung. Vì hoàn cảnh cơ cực, thiếu thốn, cha bà Phạm Thị Hường từng phải “thắt lòng” gửi con cho một gia đình khác có điều kiện để chăm nuôi. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi và nhớ nhà, bà đã trốn về ngủ lén cạnh xó nhà tranh.

Không ai có thể ngờ rằng, bằng ý chí và quyết tâm vô hạn, bà đã từng bước chinh phục mọi khó khăn, thử thách để đi đến thành công, vượt khó trở thành một nữ doanh nhân tiếng tăm, trong giới bất động sản và được mệnh danh là "bà trùm thép" bất động sản Hải Dương.


How?
 
Hạng F
3/10/15
9.858
12.135
113
Buôn bán gì cũng được nhưng hễ mà cứ lấy đất công trả tiền với giá bèo rồi làm DA bán với giá trên trời là bị lụm hết, đừng có kêu!
Mê lời bình. Quá chuẩn.
Hàng chục năm qua mỗi môn này.
Cứ mua đất công nhà nước với giá bèo, trả tiền thù lao cho người chứng nhận, rồi xây nhà bán với giá trên trời đút túi gỡ lại.
Sau đó vài năm nhà nước phát hiện ra giựt lại, nhân viên nhà nước chứng nhận láo bị vào tù, rồi thằng xây nhà ra tòa cãi cọ bồi thường.
Chỉ có thằng mua nhà là tiền đội nón ra đi để lại căn nhà xập xệ đầy thứ phải sửa chữa.
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.859
113
Buôn bán gì cũng được nhưng hễ mà cứ lấy đất công trả tiền với giá bèo rồi làm DA bán với giá trên trời là bị lụm hết, đừng có kêu!
Đất quân đội có bị lụm không anh. Sao thấy thằng chủ tới giờ vẫn phây phây đại gia. tất nhiên chạy án cũng vài trăm rồi
 
  • Haha
Reactions: camapsaigon