Hạng B2
22/12/14
231
738
93
Phải chùa ngay Bến Vân Đồn quẹo vô đúng ko anh? nằm trong hẽm, nếu đúng em xác nhận là từng chứng kiến 1 ca tục vong khi vô tình đi viếng chùa cùng mấy bà dì VK về.
Chùa đó đó anh, hẻm Nguyễn Khoái, q4.
 
Hạng D
3/1/09
1.294
10.471
133
Em 3 đứa rồi nè , do thay đổi nếp sống hàng ngày thôi . Con em lúc nhỏ cứ hôm nào chơi quá đà hay do lể tết thức khuy , đi lại nhiều là tối đó khóc , quậy đủ kiều . ổn định nếp sống lại bình thường
 
Hạng B2
14/2/11
209
449
83
Em theo lời dạy, đi đám về nhảy qua lửa. o_O
Còn bv thì xin tìm cách kiếu, về nhà hẳn thăm, vừa tốt cho mình vừa tốt cho bn và y bác sĩ. :oops:
 
Hạng D
29/12/10
3.133
14.124
113
TP.HCM
Chuyện mình không thấy thì không tin , nhưng người khác thấy thì sao. Anh đem bé lên chùa Di Lạc ở đường Bình Long , khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa xin gặp thầy Minh Đạt , ba của ca sỹ Võ Hạ Trâm đó, mỗi tháng Chùa làm pháp hội để tẩy vong và siêu thoát vong . Anh trình bày cho Thầy nghe để có hướng giải quyết
Trước tiên anh nên bồi bổ điều trị dứt cơn sốt cho bé đi . Nếu qua tuần không hết thì đi gặp Thầy.
Em trước giờ không tin , nhưng có kiên có lành
 
Hạng B2
5/9/15
164
16.879
93
Nếu anh chủ ko dẫn đi nghĩa trang thì bé vẫn bị vậy
chẳng liên quan gì nhau
chỉ là trùng hợp vô tình :)
A chủ nên cho đi khám đường hoàng
 
Hạng C
30/1/14
751
26.231
93
Mặc dù anh rất giàu nhưng mìn nói anh mê tín
Khg hề Johnny.
Mấy Anh mê tín thì tu từ ngoài tu vô,năm 49 lo lắm
Mình thì tu từ trong tu ra,nên năm 49 mình vẫn kệ,vẫn bt
Chùa thì 5 năm rồi mình kg bước vô nếu tự nguyện.