Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Các đồng chí lãnh đạo bắt đầu họp tìm phương án xuống dốc, Kiều nữ yêu cầu phải đào rãnh lắp đường. Và công việc được bắt tay vào làm khẩn trương. Kiều nữ khóc móa xuống được dốc này chắc tới tối quá. Trong lúc làm..........đoàn xe xếp hàng nằm chờ nối đuôi
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khoảng 1 tiếng mở đường, kiều nữ áo đỏ đã sẵn sàng xuống dốc khủng long
Trở lại Madaguid 14-15/7

Bắt đầu xuống các chiên da chỉ đạo liên tục không muốn có 1 sơ suất nào
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ đang bò từ từ heo sự hướng dẫn của chiên da
Trở lại Madaguid 14-15/7

Cảm giác thật hồi hộp
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Qua được 1 đoạn rồi mọi người đang nín thở chờ đợi
Trở lại Madaguid 14-15/7

Bắt đầu vào khúc nguy hiểm nhất, đường đã bị sói lõm mất 1 bên
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chầm chậm
Trở lại Madaguid 14-15/7

Từ từ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Gần xuống rồi
Trở lại Madaguid 14-15/7

Còn một chút
Trở lại Madaguid 14-15/7

Nguy hiểm quá
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Không sao kiều nữ đã đánh lái lại
Trở lại Madaguid 14-15/7

Xuống rồi yeee......hooo.....Kiều nữ ơi I love you....... vỗ tay lộp bộp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Khí thế lên cao ae bắt đầu xuống dốc
Trở lại Madaguid 14-15/7

1 em chân ngắn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chân cao chân thấp mấy chỗ sâu quá nhổng hết bên kia, chả áo hồng lấy công chuộc tội bấm còi leo lên kiềm lại, qua thêm 1 em rồi
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lại em chân ngắn kế tiếp
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Vã cũng đã qua ngon lành
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khi các xe trước đã qua, em chân ngắn này rút kinh nhiệm và cũng qua tốt
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Tới lượt chiến binh Pajero
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Nguy hiểm quá anh đã bị trượt chân
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khi lấy lại bình tĩnh anh quyết định lấy hết sức leo lên mà không cần trợ giúp, và đã lên thành công thật ngoạn mục
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Cherokee sau cùng, mọi người cũng chả thèm quan tâm vì biết chắc anh cũng có thể qua 1 cách dễ dàng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Đoàn chuẩn bị vượt thử thách kế tiếp, sau đây là serie ảnh cuối cùng của em, sau đoạn này còn 1 trận chiến nữa nhưng đến đây thì thẻ của em cũng đã đầy có mượn thẻ của bác Mucahai, xin nhường lại phần tường thuật cuối cho bác Mucahai. Xin cám ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin hẹn quý vị và các bạn lần sau.
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Đoạn này gay cấn lúc Pajero cố thoát lầy nhưng bất lực
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Chân Ngắn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sụp hầm:D
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ túc trực sẵn sàng giải cứu các em
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chị ơi! làm nhẹ nhẹ thôi nhá, em đau:D
Trở lại Madaguid 14-15/7

[
Trở lại Madaguid 14-15/7

Xong rồi đó em, cho chị xin 2 xị bảo dưỡng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7