Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Sơ Lược về M422/M422A1/m422A2

Có ai thấy một chiếc M422 như thế này tại việt Nam ?

id_m422_full_375.jpg


M-422 USMC jeep at Camp Bruno Hochmuth (Phu Bai Combat Base), Vietnam. Photo: Courtesy of Lida Bensinger.


Một hình khác chụp cảnh đổ quân tại Đà Nẵng 1959

3904a61d629bf67a.jpg


Với số lượng sx không nhiều và đối tượng là trang bị cho Thuỷ Quân Lục chiến Mỹ với yêu cầu nhẹ để tải trên trực thăng , M424 là mẫu xe đầu tiên của quân đội Mỹ được thiết kế với thùng xe bằng nhôm ( Aluminium ) khiến cho xe chỉ cân nặng 770kg và là loại xe nhẹ nhất cho đến lúc đó .

Ngay cả tên gọi của nó Mighty mite ( Thánh Gióng ) hay Tí hon thần lực cũng cho thấy khả năng cũng như kỳ vọng của nó . Dù cũng được thiết kế để giải nhiệt bằng không khí theo mẫu của động cơ Porsche nhưng nó vẫn năng hơn 45 Kg nếu so với mẫu Kübelwagen được thiết kế bởi Volkswagen cho quân đội Đức
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Hình ảnh xe Kuebelwagen được Volkswagen thiết kế cho quân đội Đức


VW_Kuebelwagen_1.jpg



Và xe M422 Tí hon thần lực ( Mighty mite ) cũng với động cơ làm mát không khí và thùng xe bằng nhôm

M422_Mighty_Mite.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
À cho mình nhắn , do hôm nay đọc lại mấy cái post cũ thấy SGman là người cũng rất rành về các loại Jeep cũng như các đời CJ mà trước đây mình không để ý . Sao lâu quá bác í không vào thăm box Jeep nhỉ
 
Hạng B2
16/11/09
227
0
0
033102beer_1_prv.gif


Năm mới phát tài phát lộc - chứ bà con JFC thêm nhiều đồ chơi mới .... thoắt 1 cái hơn cả 2 tháng trời - lẹ ơi là lẹ - cũng may có dịp về nhà ăn tết cổ truyền - kể từ sau cái đêm Noel khứa khủng bố định chơi cho banh xác cùng máy bay - rồi qua đền cái chuyện cái cù lẳng gas pedal Toyota làm mất hết thời gian (vừa đi tu nghiệp xa lắc lơ - vừa phải canh chừng con ngựa mới..." nên không rảnh vô chơi .....

Đại ca MC lâu lâu lại quất 1 câu hỏi muốn té ghế - theo em thì thằng M422 này có thùng nhôm nên chắc là dân nhà ta đem bán ve chai hết rồi !!!
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Anh Trâu@ lâu lâu mới gặp anh một lần , glad to meet you ! Happy new year

Thằng M422 này có lẽ do thùng bằng nhôm , hư hỏng là các bác thợ đồng nhà tay bó tay nên chắc là vào vựa ve chai hết . Với lại làm mát gió nữa thì không biết phụ tùng thay sao ??

Tết này anh về VN ăn tết hả ?
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Một xe M422 khác của Marine Corp :

id_m422_chaplains_usmc_vietnam_700.jpg


USMC M-422 in Vietnam. Chaplain Edwin V. Bohula in the vehicle assigned to him at Da Nang . In the rear is his clerk, Cpl Earl Benner, and the driver, LCpI Rosales. Photo: Courtesy of Chaplain Edwin V. Bohula.

( M422 của thuỷ quân lục chiến tại Việt Nam . Chỉ huy trưởng Edwin V Bohula trong chiếc xe được cấp tại Đà Nẵng . Ở băng ghế sau là trung uý Earl Benner , và hạ sĩ lái xe Rosales )

Một vài thông thin khác :

Dự án thiết kế nó được bắt đầu vào những năm 1946 tức là ngay sau khi kết thúc the seconde world war với mục tiêu làm mới hoàn toàn mẫu Willys dùng cho quân đội . Nhiều phần thiết kế của nó được chia sẽ để sử dụng với bộ phận của các xe như M38 M38A1 để hạ giá thành .

Dù sao với giá 5000 USD là khá cao vào thời điểm đó cho một Jeep chỉ với chức năng dễ tải trên trực thăng và vì sau đó sức nâng của các trực thăng vận tải nhanh chóng được cải thiện nên việc tiếp tục chế tạo một chiếc xe mắc mỏ như M422 là không còn cần thiết . Dù sao từ 1960 đến 1962 , 3922 chiếc đã được AMC ( American Mortor ) chế tạo và cung cấp cho US Marine corp .

Mẫu M422 dài 2.7m M422A1 2.9m và M422A2 là 3.0m .Mẫu M422A2 dù được thiết kế hoàn chỉnh nhưng hầu như đã không được sản xuất .

Cũng như mẫu M151 , do có thiết kế đồng bộ hoá giữa các trục nên nó có thể chuyển từ một sang hai cầu lúc đang chạy ( could be shifted 2-Wheel drive to 4=wheel drive on the fly )
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Mồng 5 Tết có nhận được một email của một người nào ở Pháp xưng là Zakiu Waduk hay gì đó ( nghe như người ở Trung Đông ) ; nói là biết mình qua google và cảm mến vì mình am hiểu về Jeep
Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio
nên có ý nhượng lại cho tay xứng đáng chiếc xe này ...

Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio


Ngài Zakiu nói là xe của cụ nội là một Lê dương và từng tham dự trận giặc đệ nhị thế chiến ( chuyện còn dài )

Mình thấy xe đẹp nên kìm lòng không đặn mà khóc to ba tiếng vì bởi ngài Zakiu có biết đâu xứ Việt này kể từ ngày được ngài Harry Lee tức Lee Kuan Yew tức Lý Quang Diệu mà một khi nào có thằng nhà báo mắc dịch phao cái tin Mẹ ngài hiện ở SG trên mấy tờ báo VN ????!!!!!???? ; nói lan man xuýt lạc đề rằng kể từ khi học được ngài Lý chính sách kiểm soát xe hơi bằng tax thời đám dân Việt há dễ muốn mà được toại ý và xe kia dầu trong gan tấc vẫn ngàn dặm xa

Mình lịch sự hồi âm và nồng hậu cám ơn ngài tình tri ngộ , duy xe mình dẫu thích chớ luật lệ mình tù mù đành gạt lệ đứng nhìn ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Năm mới cho người duy mình vẫn một mùa xuân năm cũ và vẫn đơn thân bầu bạn cùng một Vận xa chiếc thuật mà tuổi tác nó cũng đà xem xem mình ; bất giác vỗ bồn mà ca :

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Mai hoa y cựu tếu Xuân Phong

Ấy Xuân đã cạn ngày và trên cành vẫn còn thấp thóang vài bông mai của tự tuổi Xuân hồng . Có tiếc chăng thời gian của mình đã dừng lại tự năm nào ?! Đâu đó trong một căn gác nhỏ u hoài , có lão già nào ngày qua ngày nhìn vào đáy đĩa biết mùa đi
 
Last edited by a moderator: