Hạng D
27/10/10
2.940
8
38
38
Sáng ngay đang trên đường bon bon qua nhà bác 3 Long để tập kết qua nhà bác 4 mừng khai trương quán Hồng Ân,trong khi chờ đèn đỏ thì tự nhiên xe tắt máy,đèn đóm j ko có,xe lại tháo bàn đạp ra nên ko kiểm tra được do bình hay ko
39.gif
39.gif
39.gif
.Vì đang gấp do trễ giờ nên e đâm ra bối rối và lo lắng nên gọi điện bác Kiên_vietthai cầu cứu.
63.gif
63.gif
63.gif
63.gif

Sau khi nghe e mô tả vài dấu hiệu thì bác ấy bảo là do hết bình,e cũng hơi thấy lạ vì bình e cũng mới mua hơn 6 tháng chứ mấy
43.gif
43.gif
43.gif
.E nhờ bác ấy mang bình mới tới thay cho e và kiểm tra dùm e luôn.Gọi điện xong,e đẩy bộ rồi lấy đà rồi vô số,xe nổ và e tiếp tục lên đường qua nhà Bác 3 Long chờ bác Kiên tới kiểm tra.
10 phút sau bác ấy có mặt và tiến hành kiểm tra bình điện,cuối cùng là bình e nó bị tèo thiệt:D:D:D:D.E thề với lòng bây giờ trở đi ko dám xài bình tầm bậy mua ở chỗ ko tin tưởng nữa:):):).Cám ơn bác Kiên đã hỗ trợ và cứu hộ e và ko quên cảm ơn bác 3 Long cho e mượn địa điểm để thay bình
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.407
113
Earth
linh_allcar nói:
Sáng ngay đang trên đường bon bon qua nhà bác 3 Long để tập kết qua nhà bác 4 mừng khai trương quán Hồng Ân,trong khi chờ đèn đỏ thì tự nhiên xe tắt máy,đèn đóm j ko có,xe lại tháo bàn đạp ra nên ko kiểm tra được do bình hay ko
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
.Vì đang gấp do trễ giờ nên e đâm ra bối rối và lo lắng nên gọi điện bác Kiên_vietthai cầu cứu.
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e

Sau khi nghe e mô tả vài dấu hiệu thì bác ấy bảo là do hết bình,e cũng hơi thấy lạ vì bình e cũng mới mua hơn 6 tháng chứ mấy
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
.E nhờ bác ấy mang bình mới tới thay cho e và kiểm tra dùm e luôn.Gọi điện xong,e đẩy bộ rồi lấy đà rồi vô số,xe nổ và e tiếp tục lên đường qua nhà Bác 3 Long chờ bác Kiên tới kiểm tra.
10 phút sau bác ấy có mặt và tiến hành kiểm tra bình điện,cuối cùng là bình e nó bị tèo thiệt:D:D:D:D.E thề với lòng bây giờ trở đi ko dám xài bình tầm bậy mua ở chỗ ko tin tưởng nữa:):):).Cám ơn bác Kiên đã hỗ trợ và cứu hộ e và ko quên cảm ơn bác 3 Long cho e mượn địa điểm để thay bình
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
cám ơn Kien_vietthai đã cứu hộ vợ 3 của e
thêm tí hình Kiên_Việt Thái cứu hộ Linh_allcar lúc sáng nay cho sinh động nè
fd0ee83d.jpg


32977c96.jpg


Cái bắt tay quen thuộc của S.O.Ser sau mỗi vụ cứu hộ
884ce1d8.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/1/10
2.720
5.601
113
Phan Thiết- Bình Thuận
linh_allcar nói:
.Gọi điện xong,e đẩy bộ rồi lấy đà rồi vô số,xe nổ và e tiếp tục lên đường qua nhà Bác 3 Long chờ bác Kiên tới kiểm tra.
Đọc đến đây em hết hồn tưởng bác đi 4b mà làm được như thế thì quá
080402cool_prv.gif

:D:D:D
 
Hạng D
27/10/10
2.940
8
38
38
caty123 nói:
linh_allcar nói:
.Gọi điện xong,e đẩy bộ rồi lấy đà rồi vô số,xe nổ và e tiếp tục lên đường qua nhà Bác 3 Long chờ bác Kiên tới kiểm tra.
Đọc đến đây em hết hồn tưởng bác đi 4b mà làm được như thế thì quá
080402cool_prv.gif

:D:D:D
E nghĩ sẽ làm được với điều kiện khu vực ít xe cộ qua lại,nếu ko sẽ bị honda quất gãy cái cửa xe mình :D:D:D