Hạng F
20/11/14
5.008
12.089
113
Lâu lâu lên chơi vẫn ngu như ngày hôm qua. Thủ thiêm kết nối 4 phía rộng rãi so với thằng PMH độc đạo. Mình mua Palm, An Phú An Khánh, Thủ Thiêm nhưng tránh xa PMH. Giờ mua đồ mà showrooom bên q7 còn lười không muốn đi, đi về hết 2 tiếng. Mà chả có villa pmh nào 1x tỷ cả, ngu mà ham nói. Các bác nghe nó huyên thuyên 1 hồi là biết nó chả có gì trong người, nói làm gì cho mệt.
Các bác ạ,
Vấn đề gì, theo quan điểm của e, cũng cần lật tới lật lui nhìn nhiều chiều (dù nói đúng, nói sai hay nói ngược với đa số:D:D:D) để tìm ra chân ní ..hầu rút kinh nghịm để đầu tư trong tương lai (mục đích là túi tiền bản thân dày thêm chứ ko phải hao đi ạ). e rất kỵ nói kiểu a dua, lấy lòng người khác...nhưng nói xong cũng chả rút được tý kinh ghịm nào cho ra hồn (vỗ tay xong ai về nhà nấy haha)
Còn những thành phần cặn bã, vô văn hóa, chả có tý đóng góp gì cho ra hồn ... lên là chửi bới mạt sát người khác, đặc biệt với phụ nữ (mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm:cool::cool::cool:) thì mong các bác ủng hộ đề nghị Admin tống cổ cho nhanh ra khỏi diễn đàn đi ạ
Chân Chọng
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
1/3/16
70
156
33
Thật sự bác mua thời điểm đó giá đó thì có thể hiểu đc..và đến giờ này bác lời quá tốt. chúc mừng bác:):):)
Nhưng giờ này 1 căn 100 m2 (5x20) mà giá trên 15 tỏi thấy có đáng ko ha???? đang théc méc chỗ này.... với số tiền này sang PMH mua ở sướng hơn. đúng ko ta??? có gì sai không các bác?????
Cảm ơn bác, mình ko bán lại nên cũng chả gọi là lời hay lỗ. Chỉ là mình mừng húm vì từ đó đến nay 2 năm làm sao kiếm ra 7 tỷ đê mua căn như vậy thôi. Cũng may đợt đó mình quậy tinh chảo ở nhà kêu ba má chồng ra ngồi nghe mình độc thoại 1,5 h vừa khóc lóc kể lể thằng con của ổng bả xong. Rồi bỏ nhà ra ksan ngủ luôn. Cuối cùng lão mới chịu mua. Mà lúc đó mình nghỉ việc ở nhà ko làm ra tiền nên lão chỉ nghe Ng khác nói. Phụ huynh lão làm gđ bank bảo nhà nhà vậy bạnk mua nên khi chịu ko nổi sẽ giảm giá. Nên lão chần chứ (với lại đợt đó lão bon chen đi thi đấu bida vòng loại quốc gia owr Phan Thiet nữa lão điên tiết bỏ thì maf cứ hậm hực với mifnh), cuối cùng mình mua được giá đó. Sau gần 2 tháng Ng kia mua lại chênh giá gần 600tr. Cho nên mình ghim lão là đời thằng đàn ông nào mà ko nghe lời vợ thì chỉ có nát tới bét.
 
Hạng D
12/7/13
2.068
7.912
133
Hồ Chí Minh
Cảm ơn bác, mình ko bán lại nên cũng chả gọi là lời hay lỗ. Chỉ là mình mừng húm vì từ đó đến nay 2 năm làm sao kiếm ra 7 tỷ đê mua căn như vậy thôi. Cũng may đợt đó mình quậy tinh chảo ở nhà kêu ba má chồng ra ngồi nghe mình độc thoại 1,5 h vừa khóc lóc kể lể thằng con của ổng bả xong. Rồi bỏ nhà ra ksan ngủ luôn. Cuối cùng lão mới chịu mua. Mà lúc đó mình nghỉ việc ở nhà ko làm ra tiền nên lão chỉ nghe Ng khác nói. Phụ huynh lão làm gđ bank bảo nhà nhà vậy bạnk mua nên khi chịu ko nổi sẽ giảm giá. Nên lão chần chứ (với lại đợt đó lão bon chen đi thi đấu bida vòng loại quốc gia owr Phan Thiet nữa lão điên tiết bỏ thì maf cứ hậm hực với mifnh), cuối cùng mình mua được giá đó. Sau gần 2 tháng Ng kia mua lại chênh giá gần 600tr. Cho nên mình ghim lão là đời thằng đàn ông nào mà ko nghe lời vợ thì chỉ có nát tới bét.
:p:p Đúng là hay k bằng hên

Bác con dâu mà quậy nhà chồng cũng ghê thiệt
 
16/8/17
1
34
13
56
Các bác ạ,
Vấn đề gì, theo quan điểm của e, cũng cần lật tới lật lui nhìn nhiều chiều (dù nói đúng, nói sai hay nói ngược với đa số:D:D:D) để tìm ra chân ní ..hầu rút kinh nghịm để đầu tư trong tương lai (mục đích là túi tiền bản thân dày thêm chứ ko phải hao đi ạ). e rất kỵ nói kiểu a dua, lấy lòng người khác...nhưng nói xong cũng chả rút được tý kinh ghịm nào cho ra hồn (vỗ tay xong ai về nhà nấy haha)
Còn những thành phần cặn bã, vô văn hóa, chả có tý đóng góp gì cho ra hồn ... lên là chửi bới mạt sát người khác, đặc biệt với phụ nữ (mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm:cool::cool::cool:) thì mong các bác ủng hộ đề nghị Admin tống cổ cho nhanh ra khỏi diễn đàn đi ạ
Chân Chọng
Viết nhiều mà sai chính tả nhiều quá.
 
Hạng F
20/11/14
5.008
12.089
113
Viết nhiều mà sai chính tả nhiều quá.
Bác là môi giới nên mình xin phép ko bình luận. Xin lỗi nhen
Quên : ai cũng viết đúng chính tả... nên viét sai là cái lạ ấy mà. Hiểu theo nghĩa ấy mới sáng cờ hahaahaha
Bài học rút ra là; ko đi theo lối mòn của đa số :D:D:D
 
16/8/17
1
34
13
56
Bác là môi giới nên mình xin phép ko bình luận. Xin lỗi nhen
Quên : ai cũng viết đúng chính tả... nên viét sai là cái lạ ấy mà. Hiểu theo nghĩa ấy mới sáng cờ hahaahaha
Bài học rút ra là; ko đi theo lối mòn của đa số :D:D:D
Ờ mình cũng không thích mất thời gian cho mấy cái nhảm nhảm cám ơn nha
 
Hạng B1
1/3/16
70
156
33
:p:p Đúng là hay k bằng hên

Bác con dâu mà quậy nhà chồng cũng ghê thiệt
Quậy gì bác ơi. Lão chồng e là cọp beo ở nhà anh em ba má ko ai dám đụng. Cũng may hồi đó e nghĩ trong đầu e có ai xúi giục kiểu như “bây giờ hoặc là ko bao giờ” nên e mới bạo gần như vậy á. Chứ ba má chồng còn nói e hiền á. Nhờ vậy mà giờ nhà e coa chỗ thờ ông bà (má chồng mất sau khi mua được nhà), nhà cũ chỉ 40m2 vaf 20m2 gác và 4 cái xe máy cộng thêm 7 mạng. E hỏi bá thử nghĩ e quậy vậy có nên hay ko? Em nói lý nói tình đem phong thủy và tình cảm ra nói nên ông bà chỉ biết im lặng lắng nghe thôi á. Và chỉ biết nói đúng mỗi Ng 2 câu nhằm vớt vát bênh vực cho thằng con thôi á. E hiền lâu năm mà tới lúc khung thì thôi ta nói chất sợ gì ráo. Ngày xưa học đại học ông thầy phó giáo sư còn nói e là bán trời dời thiên lôi nhưng vậy mà tới lúc bảo vệ đồ án ổng là chủ tọa hội đồng bảo vệ cứu e bằng câu nói “thôi” vậy là các thầy cô khác ko dám xoay e nữa. Đồ ăn được 9,5 đ.
đúng là hay kk bằng bên bác ah. E nghĩ chắc do ba em ăn ở tích Đức nên e mới thoát hiểm thoát chết nhiều lần
 
  • Like
Reactions: Mr_Lee
Tập Lái
26/5/16
10
247
33
Thím ko nói đâu ai chửi thím ngu đâu nè kakakakaka:D:D:D thế nên lời khuyên là đừng nói .... hahaha
Phát ngôn của 1 chú tự xưng là nữ, đề nghị phải đối xử dịu dàng và kêu gọi cộng đồng mạng nên có cách hành xử lịch sự hơn.
 
Hạng D
12/10/04
3.224
532
128
Thật sự bác mua thời điểm đó giá đó thì có thể hiểu đc..và đến giờ này bác lời quá tốt. chúc mừng bác:):):)
Nhưng giờ này 1 căn 100 m2 (5x20) mà giá trên 15 tỏi thấy có đáng ko ha???? đang théc méc chỗ này.... với số tiền này sang PMH mua ở sướng hơn. đúng ko ta??? có gì sai không các bác?????

Mình cũng đã từng thích và mong muốn có 1 căn BT ở PMH. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nói như thím thì ai cũng phải qua PMH ở nếu cầm trong tay số tiền đó sao? Thật sự thời điểm t11/2015, trước khi xuống tiền khu cityland, mình cũng đi nát cả PMH. Với 13-15 tỷ lúc đó chỉ mua được căn Mỹ Văn 7x16m (mình không nhớ rõ dài 16 hay 18m gì đó) nhưng diện tích rất nhỏ. Cùng CĐT cityland còn có khu Riverside 99 Nguyen Thi Thập sát sông Cả Cấm dt 10x22m giá chỉ 11 tỷ 2 thô (ăn theo tiện ích của cả PMH). Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, mình quyết định lấy căn bên Garden hills 230m2 giá gần 13 tỷ xây thô, hoàn thiện 7 tỷ nữa. Đến bây giờ là 1 quyết định đúng khi giá thị trường đã trên 32 tỷ. Tóm lại, quyết định sinh sống ở đâu phụ thuộc nhiều yếu tố (công việc, gia đình nội ngoại v.v...) và PMH không phải là sự lựa chọn duy nhất!
 
Hạng C
4/6/12
866
1.572
93
Ho Chi Minh
Mình cũng đã từng thích và mong muốn có 1 căn BT ở PMH. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nói như thím thì ai cũng phải qua PMH ở nếu cầm trong tay số tiền đó sao? Thật sự thời điểm t11/2015, trước khi xuống tiền khu cityland, mình cũng đi nát cả PMH. Với 13-15 tỷ lúc đó chỉ mua được căn Mỹ Văn 7x16m (mình không nhớ rõ dài 16 hay 18m gì đó) nhưng diện tích rất nhỏ. Cùng CĐT cityland còn có khu Riverside 99 Nguyen Thi Thập sát sông Cả Cấm dt 10x22m giá chỉ 11 tỷ 2 thô (ăn theo tiện ích của cả PMH). Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, mình quyết định lấy căn bên Garden hills 230m2 giá gần 13 tỷ xây thô, hoàn thiện 7 tỷ nữa. Đến bây giờ là 1 quyết định đúng khi giá thị trường đã trên 32 tỷ. Tóm lại, quyết định sinh sống ở đâu phụ thuộc nhiều yếu tố (công việc, gia đình nội ngoại v.v...) và PMH không phải là sự lựa chọn duy nhất!
Thích nhất là mấy khu Cityland Gò Vấp quá gần sân bay ..đi đâu chỉ cần 10-20 phút là ra tới sân bay (nên mấy anh ngoài kia chỉ cần alo và hỏi cách sân bay bao nhiêu km là xuống cọc liền) ..nên giá nó tăng hoài hỏng thấy giảm .............