Re
Ự ÁN kinh doanh 2- Fish ‘n Chips – Làm ngay
Áp lực chỉ là 1 vấn đề trừu tượng nói thì các bác chả hiểu đâu. Em chỉ ví dụ ntn : Ngày em còn làm hãng, cuối năm dù chạy doanh số bạc mặt nhưng đã về đến nhà là em chả còn nghĩ gì đến việc cty nữa, lên giường là em ngủ tít. Bgiờ có hôm lên giường rồi nghĩ ngợi lung tung còn chợt giật mình gọi điện cho bảo vệ hỏi xem đã khóa van gaz chưa nhỡ cháy nổ thì đi ăn cắp cả lũ... Vắng khách cũng lo mà đông thì cũng lo, túm lại bận như nuôi con mới đẻ mà lại ko có ôsin hay ông bà đỡ đần vậy.
lucsi nói:Amateurish nói:lucsi nói:Em đang chiến đấu đây, 20 năm kinh nghiệm, học hành & đánh thuê kha khá, bây giờ bơi gần chết......
Qua THANQUANGNINH.COM tâm sự đi cụ. Cụ làm em giật mình.
Ở đâu em không biết, ở Sài Gòn thì nghề ăn uống dịch vụ đúng là nghề có lợi nhuận cực cao chót vót - nếu có khách. Một xe "nước sâm nước đắng" với 4 nhân viên ngay đường Nguyễn Trãi quận 5 e có doanh số & lợi nhuận mà một doanh nghiệp làm dịch vụ có chất xám cao (IT, du lịch, thiết kế ....) với khoảng 20 nhân viên chảy nước dãi.
Tại sao các pác không sáng tạo thêm những ẩm thực truyền thống Việt như "xôi lá chuối" ... ví dụ như miến xào phở xào, mi xào ... chế biến nhanh ... và đặc biệt có thể làm mồi cho dăm ve nếu cần.
Em thì chả có gì để thanquangninh cả, nói chung mọi thứ đều tốt. Chỉ là cực quá, cực kinh khủng, áp lực tứ phía....nói chung em khuyên các bác trước khi làm cái ngành này thì nghĩ kĩ trước, nó cực cỡ ....10 lần đi làm thuê, gấp 3 lần làm chủ mấy ngành khác.....
Chưa kể em đi làm thuê, quần là áo lượt, máy lạnh, xe hơi xịn, nói toàn chuyện... thế giới, tiếp nam thanh nữ tú; làm cái ngành dịch vụ này bẩn từ đầu đến chân, xe máy dỏm nhất, nói toàn chuyện ...mắm muối củi lửa, nói chuyện với toàn mấy anh to cao đen hôi, mồ hôi dầu.....![]()
Áp lực chỉ là 1 vấn đề trừu tượng nói thì các bác chả hiểu đâu. Em chỉ ví dụ ntn : Ngày em còn làm hãng, cuối năm dù chạy doanh số bạc mặt nhưng đã về đến nhà là em chả còn nghĩ gì đến việc cty nữa, lên giường là em ngủ tít. Bgiờ có hôm lên giường rồi nghĩ ngợi lung tung còn chợt giật mình gọi điện cho bảo vệ hỏi xem đã khóa van gaz chưa nhỡ cháy nổ thì đi ăn cắp cả lũ... Vắng khách cũng lo mà đông thì cũng lo, túm lại bận như nuôi con mới đẻ mà lại ko có ôsin hay ông bà đỡ đần vậy.