Chủ đề tương tự
Nói vậy thôi chứ đi được tuốt, kiếm cái tấm che nắng che lại cho khỏi bị dòm ngó, cho cháu gái lớn ngồi giữa ông bà ở băng sau, bé nhỏ ngồi trên với bà cả là vô tư, chỉ sợ đi đường xa thì mỏi lắm bác ạ.
vovinam nói:Nói vậy thôi chứ đi được tuốt, kiếm cái tấm che nắng che lại cho khỏi bị dòm ngó, cho cháu gái lớn ngồi giữa ông bà ở băng sau, bé nhỏ ngồi trên với bà cả là vô tư, chỉ sợ đi đường xa thì mỏi lắm bác ạ.
Có chỗ ngồi là không sao, nhưng ở trước bên phụ thì không được ngồi 2. Tốt nhất bác và ông ngoại ngồi trước, còn lại sắp xếp ở sau.
vovinam nói:Nói vậy thôi chứ đi được tuốt, kiếm cái tấm che nắng che lại cho khỏi bị dòm ngó, cho cháu gái lớn ngồi giữa ông bà ở băng sau, bé nhỏ ngồi trên với bà cả là vô tư, chỉ sợ đi đường xa thì mỏi lắm bác ạ.
Em thấy một số bác hay cho trẻ con người ghế trước, rất nguy hiểm. Đằng này bác ý lại đi xa, trên đường quốc lộ.
Theo em trường hợp này thì đàn ông ngồi ghế trước, phụ nữ ngồi ghế sau với trẻ con.
PS: Nhớ đeo dây khi chạy xe.
theo luật thì phạt, trên thực tế lố 1 người thường k sao đâu, xe nhà chứ k phải xe khách, với điều kiện bác nghiêm chỉnh chấp hành luật đừng để bị thổi lại ( ví dụ quá tốc độ ) vì khi đó mấy chú sẽ có thêm tội cho bác còn bình thường k ai gọi bác vào đâu yên tâm
Chính xác là luật sẽ quy định thế này :
"Trẻ em phải được đặt trong ghế ngồi dành cho trẻ em và đặt trên chỗ ở băng ghế sau có cài dây an toàn".
Rõ ràng là "số người được phép chở" không phân biệt trẻ em hay người lớn rồi .
Nhưng trên thực tế thì ... chạy xe gia đình với 4 người ngồi băng sau vẫn được "du di" chấp nhận
"Trẻ em phải được đặt trong ghế ngồi dành cho trẻ em và đặt trên chỗ ở băng ghế sau có cài dây an toàn".
Rõ ràng là "số người được phép chở" không phân biệt trẻ em hay người lớn rồi .
Nhưng trên thực tế thì ... chạy xe gia đình với 4 người ngồi băng sau vẫn được "du di" chấp nhận
babydriver nói:Siena em cõng 5 người lớn + 2 bé (9 và 6 tuổi) => hơi ớn nhể....
Siena băng sau ngồi 4 người là quá chật . Chắc là bác chở mẫu minhon