Hạng B1
19/9/19
70
422
53
44
Giúp người khi đang tham gia giao thông, nghe thì dễ nhưng thực tế không phải ai cũng có dũng cảm ra tay tương trợ vì nhiều lí do mà lí do lớn nhất là sợ "làm ơn mắc oán". Chỉ sợ bản thân có ý tốt nhưng bị hiểu lầm.

Bác tài tốt bụng chạy theo tài xế say rượu hàng cây số để thuyết phục tìm người nhà ra đón


Theo bác tài chia sẻ trong video bác chạy theo anh xe ô tô con có biểu hiện say rượu không còn tỉnh táo để lái xe, bác chủ thớt chạy theo xe con mấy cây số, mãi mới có cơ hội chặn lại, dìu vào lề và cũng phải thuyết phục mãi tài xế mới chịu xuống xe giao chìa khóa và điện thoại để gọi cho người nhà tới đón về.

Khu vực trong video là đường 25B qua khỏi trung tâm huyện Nhơn Trạch, chạy tiếp sẽ vào đường hẹp hai chiều không có con lươn cứng thì chỉ sợ đụng phải xe ben hay xe container đi ngược chiều thì quá nguy hiểm.


Những trường hợp này phải thật sự cần khéo léo trong câu nói vì thường mấy anh say rượu kiểu này rất hay ngoan cố, khó nói chuyện, mình nói ra chỉ sợ bị văng tục rồi đòi động thủ tay chân thì khổ dù mình có ý tốt. Hành động của anh rất đáng để tuyên dương.

Ngoài những lời khen có cánh cho bác chủ thì dưới bài nhiều người cũng bày tỏ bản thân nhiều khi rất muốn giúp đỡ nhưng sợ người ta không hiểu rồi gây ra hiểu lầm vì giờ ra đường người hiền thì ít hổ báo thì nhiều.

Đôi khi mình có ý tốt thiệt mà người ta không hiểu, lâu lâu trong bàn nhậu thấy người quen nhậu say mới đưa ra ý kiến kêu xe gọi về mà đã " mày không tin anh mày à? mày khinh thường tao à" chứ chưa nói gì người xa lạ.

Thiệt là coi video mà phục bác chủ video, người tốt thì không phải là không có, ý tốt cũng có nhiều nhưng nhiều khi có nhiều thứ khiến mọi người ngại không giúp đỡ. Giống như trường hợp trong video, gặp người say kiểu này chạy xe thì lạng qua lại không còn đủ tỉnh táo mấy ai đủ tự tin mà nói chuyện với mấy người này? Chỉ sợ chưa kịp mở miệng nói chuyện mà chỉ việc tấp xe vào lề mình chạy lại là đủ để họ nối điên lên với mình rồi, những video như thế này cần được nhân rộng.

Tại Việt Nam, rượu, bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở nam giới ở độ tuổi từ 15 đến 49. từ 1/1/2020 luật cấm rượu bia khi lái xe bắt đầu có hiệu lực, người dân phải chọn mọt trong hai là muốn uống rượu bia thì không lái xe hoặc ngược lại muốn lái xe thì không được uống đồ có cồn.

Các tài xế cũng nhìn đây mà rút kinh nghiệm rượu bia thì còn cả đời dài để uống, uống cho đúng lúc đúng chỗ. Cứ uống xong mà leo lên xe chạy thì họa vào người sớm muộn.

Không phải lúc nào cũng may mắn như trong video gặp bác chủ tốt bụng, gặp xui xui bang ra đường nhiều xe lớn, lại lạng lách đến lúc xe lớn không phản ứng kịp hậu quả khó lường lại bảo tại số. Khổ hơn là say xỉn gây tai nạn thì khổ cho người khác chứ không phải mỗi bản thân.
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
nói chung các vụ thế này các bác nên có cam quay lại quá trình thì làm. còn k thì k nên đâu, trước con cháu nó đang đi thì ông chạy trước đột nhiên vấp cái ổ gà té ra đường bất tĩnh, thế là tự nhiên bị mấy người dân bắt lại k cho đi, chờ công an tới giải quyết vào ông kia tỉnh lại khai k phải mới dc về. đời mà, ai biết trước dc chuyện gì.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Đi ô tô mà say mèm vầy kinh quá. Không phải lúc nào cũng gặp người tốt đâu.
 
  • Like
Reactions: Tuandta