Việc lái xe này làm em liên tưởng đến truyện kiếp hiệp. Với Thiếu Lâm tự thì: con chưa thuần thục thầy chưa cho xuống núi, còn các lò đồng bằng thì: con đóng đủ hết mọi thứ tiền rồi thì con ..cứ xuống núi để thầy nhận trò khác!!!
Nghe Bác nói chuyện "vợ 1 chiếc, chồng 1 chiếc..." thấy Bác có vẻ tưng tức thế nào ấy trước cảnh đó nhỉ ...!hippicuong nói:Em thấy ngoài HN hiện nay mua xe theo phong trào, người này thấy người kia có thì cũng phải quyết ăn thua có cho bằng được, nhiều nhà không có sân để xe hoặc ở trong ngõ nhỏ nhưng cũng phải vợ 1 chiếc chồng 1 chiếc để oai với thiên hạ rồi phải đem xe đi gởi ở tít ngoài ... Các vụ tai nạn trên báo gần đây toàn xe biển 5 số chắc toàn của người mới có bằng nhưng không chịu rèn luyện kỹ mà ham chạy sớm nên mới gây ra chuyện .
xetrau1973 nói:Bác có đi số sàn ko mà hỏi đố vậy? Khi trong lúc hoảng hốt người ta đều có khuynh hướng nhấn cả 2 chân xuống 1 lúc, với số sàn may mắn là 1 trong 2 chân là chân côn, vì vậy khi cắt côn nếu có xảy ra tai nạn là do quán tính còn lại của xe, ko phải vì lực do động cơ tạo ra khi đạp ga, nhiều lắm là ở số sàn máy chỉ gầm lên mà thôi, nhỡ có tai nạn thì xác suất chết người ko cao như AT!Em dự là bác chưa bao giờ đi số sàn thì phải![:O]Atonio nói:Bác chủ thớt cho em hỏi ngu tý, lái MT đạp nhầm chân Ga thì nó không tông vô đâu hay sao ạ? Khoảng cách mấy mét, thời gian mấy phần trăm giây thì AT hay MT cũng rứa chứ nhỉ?
duong_t20 nói:xetrau1973 nói:Bác có đi số sàn ko mà hỏi đố vậy? Khi trong lúc hoảng hốt người ta đều có khuynh hướng nhấn cả 2 chân xuống 1 lúc, với số sàn may mắn là 1 trong 2 chân là chân côn, vì vậy khi cắt côn nếu có xảy ra tai nạn là do quán tính còn lại của xe, ko phải vì lực do động cơ tạo ra khi đạp ga, nhiều lắm là ở số sàn máy chỉ gầm lên mà thôi, nhỡ có tai nạn thì xác suất chết người ko cao như AT!Em dự là bác chưa bao giờ đi số sàn thì phải![:O]Atonio nói:Bác chủ thớt cho em hỏi ngu tý, lái MT đạp nhầm chân Ga thì nó không tông vô đâu hay sao ạ? Khoảng cách mấy mét, thời gian mấy phần trăm giây thì AT hay MT cũng rứa chứ nhỉ?bác này được thêm cái nói đúng nè! em bị 1 lần lúc mới lấy bằng lái, gặp sự cố bất ngờ luống cuống thế là 2 chân côn và ga đạp chết luôn, kết quả là động cơ nó hú inh oi, nhưng xe thì trườn thêm tí nên không gây hậu quả nghiêm trọng được! gặp AT chắc chít!![]()
Em cũng nghĩ là vậy.Swinds nói: